|
#1
|
||||
|
||||
|
Các bạn đã đến Chiêm Hóa bao giờ chưa ? Nếu các bạn đã đến Chiêm Hóa hẳn các bạn không thể nào quên hình ảnh quê hương Chiêm Hóa quê tôi.Kia những ngọn núi nhấp nhô xanh mướt,kia là dòng sông Gâm uốn lượn nước trong xanh quanh năm.Những ngôi nhà sàn san sát nằm cheo leo bên những sườn núi,nép mình bên những ngôi nhà sàn là những cô gái tày xinh đẹp ,duyên dáng.Đây những cô gái Dao e lệ với những bộ trang phục truyền thống sặc sỡ.Đến với Chiêm Hóa bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đằm thắm hòa quyện với chút gì đó hoang sơ của con gái quê tôi.Những cô gái với nước da trắng muốt,do đặc trưng của khí hậu lạnh.
Đến với Chiêm Hóa cũng là đến với những thắng cảnh du lịch tự nhiên vô cùng quyến rũ. Bạn sẽ được đi thăm Thác Bản Ba ở xã Trung Hà.Dải thác dài trắng xóa như mái tóc của các cô gái,thác có ba tầng, mỗi tầng có một vẻ đẹp riêng không giống nhau Đây là hình ảnh một trong ba tầng thác ![]() Không chỉ có thác Bản Ba,ở Chiêm Hóa còn rất nhiều thác rất đẹp, đẹp theo đúng vẻ đẹp tự nhiên vốn có của nó như thác Lụa ở Hòa Phú. Đúng như cái tên của nó,thác như một dải lụa tuôn chảy,từ ngọn núi cao buông mình xuống chân núi. Đi sâu vào các xã vùng thượng huyện các bạn sẽ được ngắm vẻ đẹp lung linh huyền bí của hang Pó Ngoặm thuộc xã Phúc Sơn,của thác Phúc sơn với những nét đẹp tinh tế của núi rừng nơi đây.Bạn sẽ không thể nào quên hình ảnh những ngọn núi đá xừng xững đứng chôn mình ở đây. Kể đến các thắng cảnh của Chiêm Hóa có lẽ là không thể nói hết ra được ngay một chốc một lát vì Chiêm Hóa vốn là nơi có tiềm năng về du lịch.Mặc dù chưa được khai thác nhưng chắc chắn rằng trong tương lai gần,khi đến với Chiêm Hóa các bạn sẽ bắt gặp những hình ảnh mới mẻ . Hẹn gặp các bạn ở Chiêm Hóa, Nếu các bạn muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của núi rừng nơi đây,nếu các bạn muốn biết vẻ đẹp đằm thắm mà hoang sơ của các cô gái Tày ,gái Dao duyên dáng. Và đặc biệt hơn,nếu các bạn muốn thưởng thức món Bánh Gai đặc sản quê tôi. Tôi tin chắc rằng nếu đã từng đến đây chắc hẳn bạn đã biết đến những điều tôi vừa nói. Và cũng chắc chắn một điều bạn sẽ không thể nào quên được hình ảnh Chiêm Hóa quê tôi. "Chiêm Hóa quê em ,khi mùa xuân về vui những đêm trăng trai gái say sưa hát ,một khúc tâm tình về Chiêm Hóa quê em, để trái tim ai sao xuyến bồi hồi ,điệu hát Then quê mình Chiêm Hóa ơi !..........." Câu hát vang vọng của cô gái người Tày sẽ làm bạn không muốn rời bước. Bạn có tin không? Bạn muốn biết đó có phải là sự thật hay không thì mời bạn hãy đến đó ,và bạn sẽ thấy đó không phải chỉ là lời đồn đại.
__________________
![]() CỐ LÊN !:clap CỐ LÊN !:clap KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ ! NHỚ MỌI NGƯỜI QUÁ Sửa lần cuối bởi Thương Hoài (05:28 PM 09-08-2007) |
| Thành viên cảm ơn Thương Hoài cho bài viết hay: | ||
binhyen (02-26-2012) | ||
| Click quảng cáo ủng hộ diễn đàn |
|
#2
|
||||
|
||||
|
đọc mà thấy lãng mạn ghê ha!!
nhìn cái đã bít là đẹp rồi liệu có thật ko nhỉ
Sửa lần cuối bởi alexchang (11:56 AM 09-08-2007) Lý do: sai |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Trích dẫn:
__________________
![]() CỐ LÊN !:clap CỐ LÊN !:clap KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ ! NHỚ MỌI NGƯỜI QUÁ |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Ôi, hay quá
Đọc xong mà tưởng tượng ngay ra CH quê mình Đẹp quá cơCác bạn lên CH 1 lần chắc sẽ không bao giờ quên 1 Chiêm Hóa với những vẻ đẹp đằm thắm, 1 Chiêm Hóa mến khách Chào mừng các bạn đến với Chiêm Hóa quê tôi :clap :clap |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Cái thác này đi lần nào cũng mất đôi dép và cái mũ
Lần nào cũng bị ngã thế là trôi đi
__________________
Thà cô đơn tôi đc là chính tôi !! :mi![]() Hỏi đời là gì sao chua chát đến thế ? Hỏi tình là gì sao oan trái khiến ta phải lao đao ? 0974088999 |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Chiêm Hóa đúng là rất đẹp. Ai đã từng có cơ hội đặt chân đến thác Bản Ba thì chắc sẽ bị cảnh đẹp ở đây thu hút mà ko muốn dời xa. Người dân Chiêm Hóa rất mến khách. Hãy đến với Chiêm Hóa để được tận mắt thấy được sự hoang sơ nhưng cũng đầy sức quấn hút của mảnh đất này.
__________________
Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy, Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh, Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành, Đều phải sống từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê cuộc đời méo mó, Sao ta không tròn tự trong tâm? Đất ôm cho những hạt nảy mầm, Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, Thì chắc gì, ta nhận ra ta? YM: hungviet20790@yahoo.com Mobile: 0945737970 |
|
#7
|
|||
|
|||
Dân chiêm hóa luôn thấy tự hào vì quê mình. Mời các hot khắp nơi >> chiêm ngưỡng cảnh hùng vĩ mà thơ mộng quê tôi!:clap :clap
|
|
#8
|
||||
|
||||
|
hì em cũng là dân CH đây.phải công nhận làng ta đẹp ghê ta bà kon nhỉ hì hì
__________________
ĐỜI VÔ ĐỐI:cool: |
|
#9
|
||||
|
||||
|
hay wa đúng là người con của Chiêm hoá,viết hay ghê!
__________________
Chúng ta là tù nhân của thời gian Là con tim của sự vĩnh hằn |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn bạn nha !mình tự hào mình là dân Chiêm Hóa,mình viết từ cảm xúc thật lòng của mình về quê hương CH .Cảm ơn bạn nhé !
__________________
![]() CỐ LÊN !:clap CỐ LÊN !:clap KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ ! NHỚ MỌI NGƯỜI QUÁ |
![]() |
| Công Cụ | |
| Xếp Bài | |