Trang chính Đăng Kí Hướng dẫn Tìm Kiếm
 
Tuyen Quang Online

Quay Lại   Diễn đàn Tuyên Quang Online THỦ ĐÔ XANH ĐỊA CHÍ TUYÊN QUANG

Tq: Hà nội - tp hcm bán Iphone 4, 4s, 5 - 16 - 64 gb nhập từ mỹ



Gửi trả lời
 
Công Cụ Xếp Bài
  #1  
Old 04-05-2012, 01:43 PM
Avatar của Hồng Kha
Hồng Kha Hồng Kha is offline
Thành viên danh dự
 
Gia nhập: Nov 2008
Đến từ: Neverland
Tuổi: 31
Bài gửi: 1,097
Đã cảm ơn: 222
Được cảm ơn 457 lần trong 193 bài viết
Default Tuyên Quang - Thành phố của những di tích lịch sử và lễ hội độc đáo

Thành phố của những di tích lịch sử và lễ hội độc đáo

TQĐT - Thành phố Tuyên Quang có nhiều lễ hội độc đáo và những di tích lịch sử gắn với quá trình đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc. Sự hoà quyện giữa kiến trúc hiện đại và nét đẹp văn hoá truyền thống đã tạo nên một thành phố trẻ hiện đại mà giàu bản sắc văn hoá dân tộc. Xin giới thiệu với bạn đọc mội số di tích lịch sử và lễ hội văn hóa tiêu biểu của thành phố Tuyên Quang.



Mỏ Than - nơi ra đời chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh

Hơn 70 năm trước, ngày 20-3-1940, tại khu khai thác mỏ than (nay thuộc tổ 15, phường Tân Hà), thành phố Tuyên Quang, chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh đã được thành lập. Chi bộ Mỏ Than ra đời, đánh dấu bước ngoặt trong phong trào đấu tranh cách mạng của tỉnh ta. Từ trong hầm tối của khu mỏ, ánh sáng của Đảng đã soi rọi, dẫn dắt phong trào cách mạng trong tỉnh đi lên cùng cả nước đập tan ách đô hộ của đế quốc thực dân giành độc lập dân tộc. Mỏ Than hôm nay đã, trở thành một địa chỉ du lịch lịch sử đầy ý nghĩa đối với những người con sinh ra trên mảnh đất thành Tuyên và du khách khắp nơi muốn tìm hiểu mảnh đất, con người, truyền thống lịch sử của Tuyên Quang.

Bến Bình ca


Bến Bình Ca

Trong Chiến dịch thu - đông năm 1947, tại bến Bình Ca nối hai bờ sông Lô (nay thuộc xã Vĩnh Lợi huyện Sơn Dương và An Khang thành phố Tuyên Quang), quân và dân ta đã viết nên bản hùng ca chiến thắng, bẻ gẫy cuộc hành quân của thực dân Pháp lên chiến khu Việt Bắc hòng tiêu diệt đầu não kháng chiến của ta. Nhưng chúng đã bị quân dân Tuyên Quang chặn đánh tơi bời, bảo vệ vững chắc cửa ngõ phía Tây Việt Bắc, làm chủ con đường huyết mạch từ Bình Ca đi Thái Nguyên, nối lên các vùng tự do rộng lớn với nhau. Bến Bình Ca đã đi vào thơ ca như một nguồn cảm hứng bất tận của các văn nghệ sĩ. Đến Bình Ca, du khách không chỉ được sống lại ký ức hào hùng của dân tộc mà còn được tham quan ngôi đền Ba Khuôn, chùa Hang nổi tiếng với sự linh thiêng, huyền bí và còn được tận mắt chứng kiến những dấu tích của thành nhà Bầu có hàng trăm năm tuổi.

Di tích Thành Nhà Mạc


Thành nhà Mạc về đêm


Thành Nhà Mạc nằm ở trung tâm thành phố Tuyên Quang. Thành được xây dựng vào năm 1592, dưới thời nhà Mạc và được sửa chữa vào cuối thế kỷ 19, dưới thời nhà Nguyễn. Đến nay, thành đã có trên 400 năm tuổi. Thành Nhà Mạc có vị trí quan trọng án ngữ bên dòng sông Lô và nằm trên trục giao thông thuỷ, bộ rất thuận lợi. Thành Nhà Mạc gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của vùng đất Tuyên Quang, là một trong số ít các toà thành cổ còn lại ở nước ta. Trải qua nhiều biến cố của lịch sử và phát triển của đô thị, Thành Nhà Mạc đã bị xuống cấp, đến năm 2009, Thành Nhà Mạc đã được trùng tu tôn tạo lại và là một trong những điểm đến của du khách thập phương.


Lễ hội đua thuyền trên sông Lô


Đua thuyền trên sông Lô

Lễ hội đua thuyền trên sông Lô được tổ chức vào ngày mùng 4 Tết Nguyên đán hàng năm. Đây là lễ hội mở màn cho các hoạt động văn hoá truyền thống trong năm của người dân thành phố. Tuyên Quang Lễ hội thu hút sự tham gia của đông đảo bà con nhân dân các phường, xã. Thuyền đua được đóng bằng gỗ, trang trí theo hình con rồng. Mỗi đội đua có 22 tay chải là những nam thanh niên có kinh nghiệm sông nước. Trước ngày đua, việc hạ thuỷ thuyền đua rất được coi trọng, bởi theo quan niệm của bà con, lễ hạ thuỷ thuận buồm xuôi gió là báo hiệu một năm bình yên, mưa thuận gió hoà. Lễ hội biểu dương ý chí quật cường, tinh thần thượng võ của người dân thành phố không chịu khuất phục trước thiên tai, bão lũ. Người dân thành phố Tuyên Quang cũng cho rằng, xuống nước trong dịp đầu xuân năm mới sẽ gặp nhiều điều may mắn, vạn vật tươi tốt.

Trảy hội chùa Hương Nghiêm


Lễ hội chùa Hang


Chùa Hương Nghiêm (hay còn gọi là chùa Hang) nằm trên địa bàn xã An Khang. Chùa được xây dựng từ thế kỷ thứ XV, dưới thời Thái tông Mạc Đăng Doanh. Chùa nằm trong một hang đá thiên tạo lớn sát bờ sông Lô với vẻ đẹp sơn thuỷ hữu tình. Vì vị trí kín đáo của chùa nên nơi đây đã từng được Đảng, Chính phủ chọn là nơi cất giấu vũ khí trong cuộc chiến trang chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Lễ hội chùa Hang được tổ chức rất trang nghiêm, bắt đầu ngay sau Tết Nguyên đán và chính hội vào ngày 8 tháng Giêng. Vào phần lễ, các sư trụ trì nhà chùa và lãnh đạo chính quyền địa phương xuống bến sông gần chùa, ngự trên thuyền rồng ra giữa dòng sông Lô để lấy được nguồn nước tinh khiết nhất. Tương truyền, dòng nước sông Lô tinh khiết sẽ gột rửa những tai ương của năm cũ và mang đến mọi điều tốt lành cho một năm mới. Du khách trảy hội chùa Hang còn được tham gia vào lễ cầu siêu của các tăng ni, phật tử, lễ phóng sinh chim bồ câu và lễ cấp phát hạt giống cho nhân dân với một mong muốn hoà bình, hạnh phúc và giàu sang đến với mọi nhà. Ngay sau phần lễ là phần hội với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao với các trò chơi dân gian truyền thống.


Đặc sắc lễ hội đền Hạ


Lễ hội đền Hạ

Lễ hội đền Hạ được tổ chức vào mùng 10 tháng 3 âm lịch. Lễ hội là sự tưởng nhớ, tri ân công đức của hai nàng công chúa Phương Dung và Ngọc Lân con vua Hùng thứ 18 đã có công che chở, dạy bảo muôn dân khai hoang mở đất xây dựng quê hương. Để thể hiện sự tôn kính và công lao đối với hai bà, muôn dân gọi là Mẫu. Tạ ơn Mẫu, muôn dân trăm họ tổ chức rước hai bà về gặp nhau tại đền Hạ (nơi Mẫu đặt dấu chân đầu tiên đến mảnh đất Tuyên Quang). Đầu tiên là lễ rước từ đền Mẫu Ỷ La về đền Hạ, tiếp đó là lễ rước Ngọc Lân từ đền Thượng thuộc xã Tràng Đà về đền Hạ để hai bà hợp tế. Một điều đặc sắc là người dân từ già đến trẻ, không kể gái, trai, tầng lớp xã hội, khi tham dự lễ hội đều xếp hàng ngồi xuống chỉnh tề để được chui qua kiệu Mẫu. Họ cho rằng chui qua kiệu Mẫu, sẽ được hai bà luôn ở bên che chở, bảo vệ, tránh được những điều không may. Lễ hội đền Hạ là một trong những lễ hội thu hút đông đảo khách thập phương đến tham dự nhất và trở thành một nét đẹp văn hoá tín ngưỡng của nhân dân các dân tộc thành phố Tuyên Quang.

Lễ hội đường phố


Lễ hội đuờng phố

Lễ hội đường phố diễn ra vào dịp rằm tháng Tám âm lịch, được tổ chức lần đầu tiên năm 2009. Nếu như lễ rước đèn trong đêm rằm Trung thu là của các em thiếu niên, nhi đồng với những ông sao, con vật ngộ nghĩnh thì ở Lễ hội đường phố, người tham gia không còn hạn định ở độ tuổi. Với các mô hình con giống, nhân vật trong truyện cổ tích, những nhân vật lịch sử, thậm chí cả những nhân vật viễn tưởng được người dân thành phố làm rất công phu, sáng tạo... Các đoàn rước của các xã, phường, tổ dân phố được rước quanh các trục đường của thành phố với ánh đèn lung linh và tiếng nhạc rộn ràng. Lễ hội được kéo dài từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm. Trong những ngày diễn ra lễ hội, đường phố Tuyên Quang thật sôi động và náo nhiệt với ánh đèn, ánh nến lung linh, huyền ảo đầy mầu sắc. Đây là một trong những lễ hội thu hút đông đảo người dân thành phố và du khách gần xa và trở thành nét đẹp văn hoá mới, lạ của thành phố hôm nay.


Nguồn: Báo Tuyên Quang điện tử
__________________
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Có 3 thành viên cảm ơn Hồng Kha cho bài viết hay:
muoi1343_cc1 (04-19-2012), Thanh_ctt2010 (04-15-2012), vietdung (04-05-2012)
Click quảng cáo ủng hộ diễn đàn
  #2  
Old 04-05-2012, 10:20 PM
Avatar của vietdung
vietdung vietdung is offline
Thành viên tiêu biểu
 
Gia nhập: Mar 2011
Đến từ: yên sơn
Tuổi: 22
Bài gửi: 604
Đã cảm ơn: 173
Được cảm ơn 108 lần trong 86 bài viết
Default

ôi cái thành nhà Mạc........................................
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
  #3  
Old 04-12-2012, 03:05 PM
Avatar của yeu_tuyen_quang
yeu_tuyen_quang yeu_tuyen_quang is offline
Mới tham gia
 
Gia nhập: Aug 2007
Đến từ: tuyen quang
Tuổi: 20
Bài gửi: 25
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 2 lần trong 2 bài viết
Default

oi sa0 ma nho Tuyen Quang yeu quy' cua toi the''
__________________
TrAi TiM eM chjA laM hAj nuA........nuA dE^? ye^u thu0nG ........nuA? de^? han^ tHu`
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Thành viên cảm ơn yeu_tuyen_quang cho bài viết hay:
Hồng Kha (04-12-2012)
  #4  
Old 04-12-2012, 09:55 PM
Avatar của Hồng Kha
Hồng Kha Hồng Kha is offline
Thành viên danh dự
 
Gia nhập: Nov 2008
Đến từ: Neverland
Tuổi: 31
Bài gửi: 1,097
Đã cảm ơn: 222
Được cảm ơn 457 lần trong 193 bài viết
Default

Trích dẫn:
Nguyên văn bởi yeu_tuyen_quang Xem Bài Gởi
oi sa0 ma nho Tuyen Quang yeu quy' cua toi the''
Bạn đang ở xứ nào mà nhớ tq?............
__________________
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
  #5  
Old 04-14-2012, 06:47 PM
Avatar của Mr Bi Bối
Mr Bi Bối Mr Bi Bối is offline
Thành viên xuất sắc
 
Gia nhập: Oct 2007
Đến từ: Tam Mao Hội
Tuổi: 28
Bài gửi: 2,159
Đã cảm ơn: 1,204
Được cảm ơn 991 lần trong 641 bài viết
Default



__________________
Lưu ý khi gửi bài:
- Chọn Tiêu đề cho bài viết của mình
- Viết chữ tiếng việt có dấu
- Không bóp méo tiếng Việt
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
  #6  
Old 04-17-2012, 07:55 AM
Avatar của Hello Kitty
Hello Kitty Hello Kitty is offline
Thành viên xuất sắc
 
Gia nhập: Nov 2011
Đến từ: Xuân Quang - Chiêm Hóa
Tuổi: 21
Bài gửi: 1,203
Đã cảm ơn: 104
Được cảm ơn 277 lần trong 214 bài viết
Default

đây mới chỉ là những di tích đang còn tồn tại ở dang nguyên vẹn hay hư hỏng một phần thôi...chứ kể tên di tích tuyên quang cũng đóng thành mấy quyển được ấy chứ...k kể cả phế tích
__________________
Ở đời . . .
TỐT với ng khác ít thôi Để khi nó ĐỂU lại còn đỡ GIẬT MÌNH
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
  #7  
Old 04-18-2012, 06:11 AM
Avatar của Thanh_ctt2010
Thanh_ctt2010 Thanh_ctt2010 is offline
Thành viên xuất sắc
 
Gia nhập: Sep 2010
Đến từ: Thành phố
Bài gửi: 1,233
Đã cảm ơn: 233
Được cảm ơn 267 lần trong 217 bài viết
Default

Cái lò gạch trang trí vào trông cũng huyền ảo ra phết....
__________________
We only live once
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
  #8  
Old 04-18-2012, 07:52 AM
Avatar của Hello Kitty
Hello Kitty Hello Kitty is offline
Thành viên xuất sắc
 
Gia nhập: Nov 2011
Đến từ: Xuân Quang - Chiêm Hóa
Tuổi: 21
Bài gửi: 1,203
Đã cảm ơn: 104
Được cảm ơn 277 lần trong 214 bài viết
Default

hihi huyên ảo dưới ảnh điện ban đêm và dưới ánh đèn của ông kính mà anh....hihi dù sao cũng từng gọi là di tích....bây h là thời ly xây dựng di tích lịch sử chứ k phải thời kỳ bảo tồn
__________________
Ở đời . . .
TỐT với ng khác ít thôi Để khi nó ĐỂU lại còn đỡ GIẬT MÌNH
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Thành viên cảm ơn Hello Kitty cho bài viết hay:
muoi1343_cc1 (04-19-2012)
Gửi trả lời

Công Cụ
Xếp Bài


Diễn đàn Tuyên Quang Online
Phát triển bởi tất cả các thành viên
Code by vBulletin - Published on 8/2006.
TuyênQuangOnline.Net - Vì một ngày mai !