|
#21
|
||||
|
||||
|
25/9/2007
Hôm nay trung thu lớp mình đã có kế hoạch tổ chức khá hoành tráng rồi. Một chiếc xe tăng đã được chuẩn bị để mọi người cùng đi rước trông thật quy mô và tầm cỡ :haha: và chương trình liên hoan cũng khá hay. Hy vọng mọi người sẽ có một trung thu thật đáng nhớ.
__________________
Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy, Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh, Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành, Đều phải sống từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê cuộc đời méo mó, Sao ta không tròn tự trong tâm? Đất ôm cho những hạt nảy mầm, Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, Thì chắc gì, ta nhận ra ta? YM: hungviet20790@yahoo.com Mobile: 0945737970 |
| Click quảng cáo ủng hộ diễn đàn |
|
#22
|
||||
|
||||
|
26/9/2007
Cuối cùng thì tối qua lớp mình đã có được một buổi trung thu đầy ý nghiac hẳn sẽ được mọi người ghi nhớ mãi. Tuy ko thể tham gia được cùng với lớp vì có chút việc nhưng cùng mọi người chỉ khoảng 20 phút nhưng mình đã thấy hết được một không khí thật tưng bừng và hào hứng. Tuy còn một số quan điểm còn chưa được đồng nhất nhưng rồi mọi người đã khắc phục và lớp mình đã có được một đêm trung thu thật vui vẻ.
__________________
Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy, Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh, Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành, Đều phải sống từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê cuộc đời méo mó, Sao ta không tròn tự trong tâm? Đất ôm cho những hạt nảy mầm, Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, Thì chắc gì, ta nhận ra ta? YM: hungviet20790@yahoo.com Mobile: 0945737970 |
|
#23
|
||||
|
||||
|
27/9/2007
Hôm nay có thông tin là lớp mình sẽ có 8 người phải chuyển đi để cân bằng sỹ số lớp và có lẽ cách giải quyết sẽ là bốc thăm. Mọi người phải hồi hộp chờ đợi và toát mồ hôi :ay: :ay:
__________________
Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy, Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh, Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành, Đều phải sống từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê cuộc đời méo mó, Sao ta không tròn tự trong tâm? Đất ôm cho những hạt nảy mầm, Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, Thì chắc gì, ta nhận ra ta? YM: hungviet20790@yahoo.com Mobile: 0945737970 |
|
#24
|
||||
|
||||
|
28/9/2007
Hôm nay thật là một ngày ko yên ả đối với lớp mình. Mọi người đã phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ cái cảm giác vủi vẻ của mọi người trong những buổi sáng đến lớp rồi đến sự lo lắng khi cô giáo chủ nhiệm thông báo hôm nay sẽ bốc thăm chuyển lớp. Suốt 3 tiết học đầu căng thẳng và lo lắng mọi người đã có được kết quả trong tiết thứ 4 khi đến tiết cô giáo chủ nhiệm và mọi người bốc thăm để có 8 gương mặt phải chuyển đi: yến Ngọc, Thùy Linh, Vũ Mai, Bích Phương, Quang, Phan Trung, Tú, Đức Anh. Một số người đã có ý kiển để tình nguyện chuyển lớp nhưng rồi cô giáo vẫn phải tuân theo quy định dân chủ và 8 gương mặt đã phải xa lớp. Tuy mọi người chuyển lớp nhưng hy vọng tập thể C4 vẫn luôn luôn đoàn kết với nhau và thường xuyên gặp nhau các bạn nhé!!!
__________________
Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy, Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh, Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành, Đều phải sống từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê cuộc đời méo mó, Sao ta không tròn tự trong tâm? Đất ôm cho những hạt nảy mầm, Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, Thì chắc gì, ta nhận ra ta? YM: hungviet20790@yahoo.com Mobile: 0945737970 |
|
#25
|
||||
|
||||
|
thấy buồn quá cả lớp hôm nay khóc như mưa....
giá như mình có thể giúp được cho ai trong số những người chuyển đi...! buồn wa... |
|
#26
|
||||
|
||||
|
28/9/2007: 9h40
Chiều nay lớp mình đã tổ chức buổi liên hoan chia tay 8 người đã phải rời xa vương quốc C4 để đi đến với vương quốc mới. Mọi người liên hoan chia tay trong một ko khí ko được vui vẻ như mọi lần nhưng cũng tràn đầy tình cảm. Chưa bao giờ mình thấy lớp mình lại vui đến như vậy. Thật tiếc khi phải chia tay với mọi người. Hy vọng mọi người sẽ có một tương lai tốt đẹp và luôn hướng về C4.
__________________
Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy, Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh, Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành, Đều phải sống từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê cuộc đời méo mó, Sao ta không tròn tự trong tâm? Đất ôm cho những hạt nảy mầm, Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, Thì chắc gì, ta nhận ra ta? YM: hungviet20790@yahoo.com Mobile: 0945737970 Sửa lần cuối bởi Nguyễn Việt Hùng (08:42 AM 10-07-2007) |
|
#27
|
||||
|
||||
|
Hung ơi. nhầm rồi. mình alf C4 và B6
Mày đúng là cho về quê bi giờ
__________________
Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ bớt nỗi đau....:oa:
Chuyện vui em xin giữ .... Cho nỗi buồn đừng qua đây:rolleyes: |
|
#28
|
||||
|
||||
|
Trích dẫn:
2/10/2007 Lớp mình mọi người chuyển đi cũng khá hoành tráng đó chứ. về lại lớp mà như cán bộ về quê ấy. Sang lớp mới mà toàn bí thư, phó bí thư với cờ đỏ... Kể ra lớp mình cũng có tem bảo hành. Thầy Quân đã đặt trọn niềm tin vào C4 thân yêu !!!
__________________
Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy, Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh, Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành, Đều phải sống từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê cuộc đời méo mó, Sao ta không tròn tự trong tâm? Đất ôm cho những hạt nảy mầm, Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, Thì chắc gì, ta nhận ra ta? YM: hungviet20790@yahoo.com Mobile: 0945737970 |
|
#29
|
||||
|
||||
|
Không phải đâu, tại sau 2 năm làm bạn với Ka, đứa nào lớp mình cũng bị nhiẽm cái sự tự tin thái quá của tớ ý mà. Đi đến đâu cũng mang theo sự năng nổ của Ka... ha ha ha
__________________
Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ bớt nỗi đau....:oa:
Chuyện vui em xin giữ .... Cho nỗi buồn đừng qua đây:rolleyes: |
|
#30
|
||||
|
||||
|
19/10/2007
Lâu lâu mình mà ko vào viết nhật ký thì chẳng có ma nào thèm viết. Lờpminh chủ nhật tới có 6 người đi thi HSG: Mai (Toán), Minh, Quyết, Tuấn Linh (Lý), Hùng, Kiều Anh (Sinh). Chẳng biết có ai được gì ko nhưng cả nhà mình cùng cố lên nhé. Hôm nay ở lớp mấy thẳng đi gây sự với bọn C14. Mà cũng hay để bọn nó ko coi thường C4 nữa .
__________________
Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy, Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh, Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành, Đều phải sống từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê cuộc đời méo mó, Sao ta không tròn tự trong tâm? Đất ôm cho những hạt nảy mầm, Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, Thì chắc gì, ta nhận ra ta? YM: hungviet20790@yahoo.com Mobile: 0945737970 |
![]() |
| Công Cụ | |
| Xếp Bài | |