|
#21
|
||||
|
||||
|
Dạo này còn thích nghe Bảo Thy cơ ak...Bảo Bình có nghĩa là gì ta...?
__________________
Ngố nhưng mà vẫn biết yêu như thế nào, Ngố vẫn biết khóc khi bị bạc....
|
| Thành viên cảm ơn Cả Ngố cho bài viết hay: | ||
Bảo Bình (03-11-2012) | ||
| Click quảng cáo ủng hộ diễn đàn |
|
#22
|
||||
|
||||
|
Trích dẫn:
__________________
Em vẫn sống như bao người đã sống Em vẫn cười dù biết...mãi mất nhau ![]()
|
|
#23
|
||||
|
||||
|
“"Cuộc sống chúng ta ra sao, luôn ngập tràn sợ hãi, oán hờn hay chấp nhận, vui sống tùy thuộc vào cách ta đối mặt với khó khăn cuộn sống như thế nào."
__________________
![]() |
| Thành viên cảm ơn uocmosaobang cho bài viết hay: | ||
Bảo Bình (03-12-2012) | ||
|
#24
|
||||
|
||||
|
Nghĩ mà xem... Trong khi ta cứ đứng lặng thinh để nhìn điều j đó, ngẫm nghĩ, cảm nhận hay chờ đợi cái j đó thì thời gian vẫn cứ trôi đi, nó có đợi ta ko? Ko hề...
Biết đâu chỉ có mình ta là đứng im thôi, còn mọi thứ vẫn cứ chuyển động, đôi khi ngay trước mắt ta mà ta ko hay biết ![]() Nói toẹt ra biết đâu giờ này người đó đã ở bên 1 cô gái khác ! Biết đâu đấy ![]() Sao ngu ngơ thế hả bé, anh ko còn yêu bé nữa đâu, đừng đau cũng đừng khóc đừng cố gắng làm điều j cả, vì càng làm bé càng thất bại mà thôi ![]() Đau...
__________________
Em vẫn sống như bao người đã sống Em vẫn cười dù biết...mãi mất nhau ![]()
|
|
#25
|
||||
|
||||
|
nếu mi ko muốn nc với ta nhú chước nữa thì thui vậy,cảm ơn thòi gian qua đã tâm sự cia sẻ mọi chuyện cùng ta ,
__________________
Anh ướC mộT nGày nÀo đÓ....... sẼ nÓi đC vỚi eM ....... AnH YêU eM........ |
|
#26
|
||||
|
||||
|
Thế là Valentine trắng, cái ngày đáng sợ ấy đã qua đi...
Lòng tự dưng thấy chùng xuống, lạnh lẽo, trống vắng, hụt hẫng Có 1 lời muốn nói với người, mà ta ko dám nói, nhưng nhìn thấy người cười vui ta thấy lòng ấm lên đôi chút, vậy là đã có nhiều người nói hộ ta câu đó với người. Happy Birthday Kaka I'm sorry...
__________________
Em vẫn sống như bao người đã sống Em vẫn cười dù biết...mãi mất nhau ![]()
|
|
#27
|
||||
|
||||
|
chị ui em bùn quá ! valentine trắng ! có lẽ em và chị cùng cảm nghĩ thì phải chị ah !chúc chị yêu luôn vui nha !
__________________
![]() |
| Thành viên cảm ơn uocmosaobang cho bài viết hay: | ||
Bảo Bình (03-15-2012) | ||
|
#28
|
||||
|
||||
|
hịhi t cũng thế valentine trắng trôi qua trong im lặng và vô nghĩ còn đau đầu, ốm nữa nè...ssuwnfg âu sầu mãi thê...đứng dậy đi ra ngoài sẽ thấy đời đẹp hơn
__________________
Ở đời . . .
TỐT với ng khác ít thôi Để khi nó ĐỂU lại còn đỡ GIẬT MÌNH |
| Thành viên cảm ơn Hello Kitty cho bài viết hay: | ||
Bảo Bình (03-15-2012) | ||
|
#29
|
||||
|
||||
|
sao mi ko nói ó gì phải nói cho ta bít chứ , 2 ngày ko liên lạc ta bụn lắm ..............
__________________
Ko hút thuốc.. .Ko rượu chè..(uống it) .Ko cờ bạc.. .Ko tán gái , soi gái( y mình cứng đầu) .Ko lười biếng , chăm chỉ làm việc |
|
#30
|
||||
|
||||
|
... Từng ngày trôi qua sao dài vô tận, mệt mỏi vì cuộc sống mưu sinh, ko biết đâu là bến bờ, đâu là điểm tựa... Phải chăng có j đó làm động lực cho ta. Để ta có thể bước tiếp, quãng đường dài phía trước, người ơi người có nghe ko? có hiểu ko? Vọng lại đâu đây chỉ có tiếng của ta...ko?...ko?... ![]() ![]()
__________________
Em vẫn sống như bao người đã sống Em vẫn cười dù biết...mãi mất nhau ![]()
Sửa lần cuối bởi Bảo Bình (08:02 PM 06-03-2012) |
![]() |
| Công Cụ | |
| Xếp Bài | |