|
#111
|
||||
|
||||
|
tớ góp một câu chuyện nhé:
có 4 hành khách trên một máy bay một người Mĩ,một người Nhật .một người Ấn Độ ,và một người Việt Nam đang bay thì phi cơ thông báo máy bay nặng quá đề nghị hành khách vứt bớt hành lí thấy vậy: người Nhật ném vèo một vali qua cửa sổ người Ấn Đọ ngạc nhiên hỏi "anh vừa ném gì vậy?" người Nhật trả lời: "à tôi vừa vưat vali tiền Nhật ấy mà tiền này ở nước tôi đầy" tiếp tục người Mĩ ném vù 2 vali của mình qua chửa sổ người Ân Độ há hốc mồm người Mĩ quay lại nói : "tôi vừa ném 2 va li tiền đô đấy tiền như thế này nước tôi đầy" Người việt Nam tiến đến co cẳng giơ chân đạp kái vèo 2 người Mĩ và Nhật bay qua cửa sổ Người Ấn Độ thấy thế thì run sợ người Việt Nam quay lại và nói " những thằng nói phét như thế này nước Việt Nam tôi đầy"
__________________
Ngố S2 Ngốc |
| Click quảng cáo ủng hộ diễn đàn |
|
#112
|
||||
|
||||
__________________
Sẵn sàng ném gạch chủ thớt!!!
|
|
#113
|
||||
|
||||
|
Ong yêu Bướm nhưng Bướm lại yêu Ốc Sên
- Ong: sao em lại yêu nó???. - Bướm: dù gì Ốc Sên nó cũng có nhà riêng, còn anh ở tập thể, nóng bỏ mẹ !!! ))))) ********************************* Thưa Thẩm Tòa...Tôi Tên Thật Tạ Thanh Thọ..Thuở Thiếu Thời Thôi Thường Thích Tìm Tòi Tán Tỉnh...Tôi Thương Thúy...Tối Tối Tôi Thường Tìm Thúy Tỏ Tình...Tối Thứ Tư..Trên Toa Tầu Thứ Tám...Tôi Tiến Tới Tỏ Tình Thúy..Trưởng Toa Tầu Thấy Thế Tiến Tới Túm Tóc Tạt Tai Tát Tới Tấp...Tạ Thanh Thọ Từ Từ Tắt Thở...Thầy Thuốc Tôn Tất Tùng..Tiêm Tí Thuốc Ta..Thêm Tí Thuốc Tây..Tiêm Toàn Thứ Thuốc Tinh Thần...Tạ Thanh Thọ Từ Từ Tỉnh Táo...Thúy Thương Thỉnh Thoảng Tới Thăm Thọ. Thọ Tưởng Thúy Tặng Tiền..Thực Tế Thúy Tặng Thọ Toàn T T T...
__________________
Error 404 ![]() Sửa lần cuối bởi phuongquy19587 (02:09 PM 03-30-2012) |
|
#114
|
||||
|
||||
|
Xe đang trên đường ra sân bay, người khách NhậtBản nhìn thấy một chiếc xe vọt qua, ông ta thích thú thốt lên: - Ooh... TOYOTA!Made in Japan! Very fast! Một lúc sau lại có một chiếc xe khác phóng qua, ôngkhách lại reo to: - Ooh... Nissan! Made in Japan! Very fast! Người lái xe bắt đầucảm thấy bực mình, chưa kịp có ý kiến gì thì lại nghe thấy ông khách Nhật Bạnhãnh diện reo: - Ooh... Misubishi! Made in Japan! Very fast!... Đến sân bay,người khách xuống xe trả tiền taxi, người lái taxi nói: 200 USD - Ooh... Veryexpensive!!! This is a short d i s tance! Người lái xe thản nhiên chỉ vào đồng hồtính km và nói: - Made in VN! Very fast!...
__________________
Error 404 ![]() |
|
#115
|
||||
|
||||
|
Có 2 con ruồi A và B đang đậu trên một bãi phân,chợt con ruồi A đánh rắm ,con ruồi B bực bội và mắng con ruồi A.
_Mày thật là vô duyên mất lịch sự,mày không thấy tao đang ăn hả? ![]() ![]() ![]()
__________________
Error 404 ![]() Sửa lần cuối bởi phuongquy19587 (01:05 PM 04-21-2012) |
|
#116
|
||||
|
||||
|
Gừng cay muối mặn xin đừng chọc nhau.
Có 1 anh chàng người Đức vào 1 quán bia và gọi 1 chai ken giá 27 xu. Khi uống xong anh ta vứt bừa 27 xu lên bàn khiến chủ quán thu gom rất tức tối. Hôm sau, anh ta mang tờ tiền mệnh giá 50 xu để trả. Vớ dịp này, lão chủ quán quẳng 23 xu ra đất và nói: - Tiền thối đây. Anh ta bình thản móc ra 4 xu nữa, thảy xuống đất và nói: - Cho thêm chai nữa.
__________________
Error 404 ![]() |
|
#117
|
||||
|
||||
|
Siêu nhân Gao ... Bay lên cao ... Đang lao xao ... Rớt xuống ao ... Nhưng không sao ... Có cái phao ... Nên chả sao ... Chuyện tào lao….Ai không send người đó bị đao…. tiền không có .....tình không có.....ngồi 1 xó..... nhìn con chó...... nhục hơn nó....... (Mọi người thông cảm tui bị bắt ép) truyện kể về 1 anh chàng bán muối yêu 1 cô nàng bán chuối nhà ở gần bờ suối , 2 người yêu nhau đắm đuối , họ dẫn nhau ra bờ suối dìm nhau cho chết đuối .... Thế là kết thúc 1 câu chuyện củ chuối ---->> Hahahaha !!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Error 404 ![]() |
|
#118
|
||||
|
||||
|
Có 5 người sống trong 1 phòng. Họ tên là Điên,Não,Đồ Ngốc, Ai Đó, Không Ai Cả.
Một hôm, Ai Đó giết chết Không Ai Cả. Lúc đó Não đang trong phòng tắm. Điên gọi điện cho cảnh sát. Điên : " Đồn cảnh sát ( CS) phải ko?". CS : "Đúng rồi. Có chuyện gì vậy?". Điên : " Thưa CS, Ai Đó đã giết chết Không Ai Cả". CS : "Mày điên à". Điên : Vâng tôi điên đây". CS : "Mày ko có não à?". Điên : ko,NÃO đang trong phòng tắm". CS : "Đúng là đồ ngốc". Điên : ko, ĐỒ NGỐC đang... đọc tin nhắn này.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Error 404 ![]() |
|
#119
|
||||
|
||||
|
Quay cóp phải ứng với 6 điều sau: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Dũng
Nhân: Khi bạn bè quay cóp bị bắt, phải tỏ ra thông cảm và làm ra vẻ mặt an ủi. Đó gọi là Nhân. Nghĩa: Khi mình quay cóp bị bắt....thà chít cũng hông khai bạn bè mình ra. Đó gọi là Nghĩa. Lễ: Đừng bao giờ cao điểm hơn người đã chỉ bài cho mình...để lần sau được chỉ típ đó gọi là Lễ. Trí: Trong lúc thi phải quan sát triệt để chỗ đứng của giám thị đồng thời lắng nghe bốn phương tám hướng các đáp án của bạn bè....đấy gọi là Trí. Tín: Đừng bao giờ nghi ngờ đáp án trong khi quay cóp, phải luôn tin tưởng đáp án trong tài liệu là chính xác. Đó gọi là Tín. Dũng: Cho dù giám thị đi tới đi lui bên cạnh thì mặt mày vẫn không biến sắc,vẫn điềm nhiên...quay cóp tiếp. Đó gọi là Dũng
__________________
Error 404 ![]() |
|
#120
|
||||
|
||||
|
Còn phải có Tam Tài nữa là Thiên thời , Địa lợi, Nhân hòa
Thiên thời: thiên là trời, tức là thầy cô - giám thị, gặp hôm nào trời có bão thì đừng way..... Địa lợi: chỗ ngồi thuận lợi, thường là mấy bàn giữa, ở sát tường- chứ bàn đầu hay bàn cuối thì fải có năng lực cao mới way, năng lực thấp thì bỏ đi, thà bị Zero còn hơn bị hạnh kiểm xấu Nhân hòa: cái nì là bạn bè xung wanh, gặp mí đứa biết che chở và cảnh báo kịp thời thì mới có cơ hội way, chứ gặp mí huynh cứ bô bô cái miệng => làm cho Thiên chú ý thì dù có Địa lợi cũng là đồ bỏ...Nhân thì dễ tạo - ra đường mời nó ly chè hay tô phở . Và sau đây là 5 bước làm bài thi Nhận đề Đọc đề Chửi đề Xé đề Đi về
__________________
Error 404 ![]() |
![]() |
| Công Cụ | |
| Xếp Bài | |