|
#1
|
||||
|
||||
|
- Họ tên đầy đủ của bác là gì ạ?
- Ngày tháng năm sinh?nơi làm việc? - Tình trạng hôn nhân? ![]() - Anh biết đến TQOl khi nào? - Ấn tượng ai nhất trong TQOL? - Nếu để chọn một người con gái trong TQOL làm bạn đời, anh sẽ chọn ai? - Đã có mấy mảnh tình vắt qua cổ? - Nụ hôn đầu đời của bác là ở đâu?với ai? - Đi phượt nhiều có sợ ế không? (tạm thế đã)
__________________
![]() ![]() Thông minh có thừa nhưng không phòng ngừa được khốn nạn.
Hiền lành có hạn nên chẳng ngán đứa nào. |
| Có 3 thành viên cảm ơn Vũ Thu Hường cho bài viết hay: | ||
| Click quảng cáo ủng hộ diễn đàn |
|
#2
|
||||
|
||||
|
chúc hummer2008 luôn chiến thắng trước những câu hỏi ..
__________________
sec vietnam -japanese sở ngoại vụ tphcm yahoo: sanhobien_0686 phone: 0987 034 222 .0933 878 678 . email : hoansakura@yahoo.com |
|
#3
|
||||
|
||||
|
1. Hummer2008 (Xong! Vì chả thấy hỏi tên DĐ hay tên Thầy U đặt cho nên cứ dùng tên này vậy);
2. Hơi phí một chút, giá mà mềnh sinh chậm 1 tuần nữa thì nhận quà ầm ầm hôm off Tam Mao Hội tới đây (mềnh hít khí giời ngày 22/10), Mềnh đang "làm việc" ở Việt Nam, công việc để kiếm xèng thì ở TQ; 3. Về cái khoản thì vẫn thường xuyên nghe câu "Tam thập nhi lập, cổ đại hâm"; 4. Ngày xưa, một lần lục lọi cái gì đấy về TQ thì thấy TQOL, cũng lập nick nhưng nhỡ tay quên mất pass nên mới vào lại đầu năm nay; 5, 6. Vì chưa gặp (biết) hết các mem trên TQOL nên chưa thể nói ấn tượng ai nhất, thích ai nhất hay được chọn ai đấy. Nhưng mỗi mem đã gặp thì mỗi người 1 vẻ, tạo nên TQOL (giá mà không phải chọn thì thích nhỉ); 7. 1+; 8. Nghe Thầy U kể lại rằng, cái thời mà mềnh chưa biết sướng khổ là gì ấy. Đc các bác, cô, gì, chú, bác bế suốt , hun đầy mặt;9. Đôi khi cũng lo lo. Nhưng từ sau hôm Đại hội box Du lịch đến giờ nghĩ thoáng lắm "Đến dự ĐH khoảng 500 mem, ối tay còn dừ hơn mình mà vẫn chưa vợ nên ... đã chuyển"
__________________
...to be continuous... |
|
#4
|
||||
|
||||
|
1. Tại sao a lại chọn con chó làm avt? Nó có ý nghĩa gì đặc biệt ko hay có nét gì tương đồng với anh ko?
![]() ![]() 2. A đi phượt nhiều thế, đã có mối tình nào xuất hiện trong lúc đi phượt chưa? 3. Tại sao a lại thích bài "Viết cho tuổi ba mươi" của a Sáng, có phải a cũng đồng cảm xúc với a ấy ko? 4. SN vừa rồi a làm gì? .................................................. .......................................
__________________
huong_huong_90 |
| Có 3 thành viên cảm ơn huong_huong_90 cho bài viết hay: | ||
|
#5
|
|||
|
|||
|
1. Tất tần tật anh đã đi phượt bao nhiêu lần?
2. Với kinh nghiệm của mình, anh có điều gì muốn tâm sự(ngắn gọn nhất nhé) với những ai mới tập phượt? |
| Thành viên cảm ơn Tài Khoản cho bài viết hay: | ||
Boy_Buồn (10-26-2011) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Thanks đồng chí @sanhobien !
Trích dẫn:
1. Nếu nhìn tổng thể thì sẽ có các cảm xúc: giật mình, ghê ghê, phá lên cười. . . (Mấy năm trước, xóm trọ có thằng bé 3 tuổi, nó rất giống mình ở chỗ thích ô tô, thích xem ảnh đẹp... lúc nào muốn đuổi nó về là mềnh bựt cái ảnh này lên, cu cậu khóc ré lên rồi bỏ về. Thế là còn 1 mình tha hồ chơi). Chẳng có lòng trung thành nào cao hơn loài đó cả, a thích thế. 2. Đi nhiều thì tất sẽ gặp nhiều. Có những người chỉ gặp thoáng qua nhưng cũng có những người gắn bó trên mỗi cung đường. Đã cùng trên một cung đường nghĩa là có cùng một sở thích - đó là xê dịch. Chỉ cần cùng một điều đó là đủ cho những hành trình rồi, cần gì điều khác nữa đâu e. 3. Không phải đâu, a nhỡ tay bấm like đấy .4. A phóng xuống Cúc Phương, ngủ giấc rồi chủ nhật về ![]() Trích dẫn:
1. Năm nay đi có mấy bận, năm ngoái đi vài trận, năm trước đi in ít.... ![]() 2. Thích - thời gian - money !
__________________
...to be continuous... |
| Có 2 thành viên cảm ơn hummer2008 cho bài viết hay: | ||
Boy_Buồn (10-26-2011), huong_huong_90 (10-25-2011) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Anh Châu có tự nhận thấy mình và cái avata có điểm nào đó giông giống nhau giống như đã số người nhận xét về cái avata đặc biệt của anh ở TQOL và fb ko? Anh thấy nó đẹp hay có gì ấn tượng với anh mà anh để nó lâu thế?
__________________
![]() ![]() Thông minh có thừa nhưng không phòng ngừa được khốn nạn.
Hiền lành có hạn nên chẳng ngán đứa nào. |
| Thành viên cảm ơn Vũ Thu Hường cho bài viết hay: | ||
Boy_Buồn (10-26-2011) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
A có thể ko quan tâm đến chiều dài của em ko?
__________________
Bình thường ( .)(. )____Hoàn Hảo( o)(o )
Silicon (+)(+)___________Hàng xuống cấp \./\./ Hàng khũng ( . Y . )____ Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )( ) |
| Thành viên cảm ơn Nguyễn Thị Hương cho bài viết hay: | ||
Boy_Buồn (10-26-2011) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
1, Anh Hummer, anh nghĩ các cô gái mê điểm j ở anh nhất? Và ghét điểm j nhất?
2, anh muốn thay đổi điều j trong con ng mình? (ngoại hình, tính cách) 3, a nhận thấy mình trở nên yếu đuối nhất khj nào?
__________________
![]() "1 ngày của 1 tháng, 1 năm nào đó...Giống như 1 khuôn mặt vỡ tan, khó có thể mở lời nói câu tạm biệt.Hãy để mọi việc trôi xa...Đây ko phải là 1 việc dễ dàng, nhưng chúng ta lại ko ai rơi được nước mắt. Hãy để mọi việc âm thầm đến, rồi lại âm thầm đi..." |
| Thành viên cảm ơn so_in_love_r cho bài viết hay: | ||
Boy_Buồn (10-26-2011) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Trích dẫn:
A có thể quan tâm đến nội dung khác được không? ![]() Trích dẫn:
1. Mê và ghét thì phải như nào vậy em, để anh còn biết đường trả nhời e chứ ? 2. E nghĩ xem nhé: Nếu dùng photo ghép một người có 1 thể hình như arnold, đẹp giai như tom cruise, hài hước như Mr bean, thông minh như einstein thì thế nào nhỉ. Anh nghĩ đến tác phẩm của bá tước frankentein. Thôi thì mình cứ là mình cho chắc ăn em à ![]() 3. Nếu cứ lấy quy định khi nào khóc là yếu đuối thì a nhận thấy mình cực kỳ yếu đuối trước việc thái hành.
__________________
...to be continuous... Sửa lần cuối bởi hummer2008 (03:43 PM 10-25-2011) |
| Có 2 thành viên cảm ơn hummer2008 cho bài viết hay: | ||
Boy_Buồn (10-26-2011), Kẻ Lữ Hành (10-25-2011) | ||
| Công Cụ | |
| Xếp Bài | |