|
#1
|
||||
|
||||
|
thế là chỉ còn vài ngày nữa là mình đã chòn 20 phát xuân xanh dùi, mình nên chào đón xự kiện lớn của diêng mình như thế nào đây, đi ăn nhậu hay chỉ lủi thủi một mình như nhưng năm chước.
Với mỗi con người thì tuổi 16 là tuổi trăng dằm đẹp nhất, còn tuổi 20 thì bắt đầu 1 xự trưởng thành tuy ko thay đổi nhiều về con người và cuộc xống hiện tại nhưng cũng là một dấu ấn quan trọng khi bắt đầu cho những việc của tương lai của cuộc xống xau này.tròn 20 tuổi với mình thì ko biết làm gì để cho con đường mình đi được tươi xáng hơn khi mình chỉ là một thằng con trai ko học hành lưu lạc xứ người để từng ngày từng ngày làm việc kiếm tiền dùi tích góp vài ba năm để chuẩn bị cho cuộc xống tương lai , chong khi đó lũ bạn thì vẫn ung dung tự tại với công việc học hành hàng ngày vui vẻ bên nhau hàn huyên nói chuyện chên chời dưới đất, mình thì phải lo từng ngày lo làm xao mai có việc để làm, vì một ngày ko có việc thì là một ngày ko có lương, nhưng có lúc nhiều việc thì mình lại cảm thấy uể oải mỗi khi kết thúc một ngày làm việc lăn da dường dùi xuy nghĩ dá như ngày còn đi học tại xao mình ko chăm chỉ học hành mà lại mải chơi đua đòi theo đám bạn để việc học ngày một giảm sút dùi bỏ học luôn và phải tha hương như bây giờ nhưng mọi chuyện đã quá muộn mình ko còn quay đầu được nữa phải theo lao mà mình đã phi thui...... dấu ấn của tuổi 20 với mình chẳng có gì tốt đẹp cả ngoài việc làm được cái bằng lái xe da thì ko có gì hết............ nhưng dù xao mình vẫn phải cảm ơn 2 ng đã xinh da mình . bố mẹ ah đây là những con chưa bao giờ nói đó là con cảm ơn bố mẹ nhiều vì đã xinh con da trên đời này, vì tính con ko bao giờ nói được những lời thân mật với bố mẹ dù con có thể nói ngon ngọt với bất kì ai nhưng diêng bố mẹ thì ko đấy là một phần tính cách của con mong bố mẹ hiểu cho con miễn là trong tim con là con yêu bố mẹ.con cũng mong bố mẹ đừng bao giờ xo xánh con với một ai vì con ko phải họ,con biết con giờ ko bằng họ nhưng con đã biết xửa chữa và quay đầu ,đã cóc lúc con dất giận mẹ vì mẹ đã xo xánh con. nhưng đó chỉ là quá khứ . con ko biết nói gì hơn nữa đâu......... đây mới là nhật kí của mình , chào đón phát xuân xanh 20 mình làm gì nhỉ , dủ thằng anh đi ăn chân gà xao nhưng 2 người thì bùn lắm hay lại lủi thủi một mình lên mạng như mấy năm chước nhỉ........... phải xem thế nào đã nếu lên được thành phố thì dủ hội tuyên quang phía nam đi đánh chén..........
__________________
Ko hút thuốc.. .Ko rượu chè..(uống it) .Ko cờ bạc.. .Ko tán gái , soi gái( y mình cứng đầu) .Ko lười biếng , chăm chỉ làm việc Sửa lần cuối bởi traituyen (07:44 PM 11-17-2011) |
| Thành viên cảm ơn traituyen cho bài viết hay: | ||
nhjmsok (07-31-2011) | ||
| Click quảng cáo ủng hộ diễn đàn |
|
#2
|
||||
|
||||
|
lại một ngày chôi qua thời gian lại càng ngăn lại ta lại phải xắp xa dời nhân thế xớm một ngày..........
__________________
Ko hút thuốc.. .Ko rượu chè..(uống it) .Ko cờ bạc.. .Ko tán gái , soi gái( y mình cứng đầu) .Ko lười biếng , chăm chỉ làm việc |
|
#3
|
||||
|
||||
|
thế mà ko để lại lời nao cả ah. khó thế........
__________________
Ko hút thuốc.. .Ko rượu chè..(uống it) .Ko cờ bạc.. .Ko tán gái , soi gái( y mình cứng đầu) .Ko lười biếng , chăm chỉ làm việc |
|
#4
|
||||
|
||||
|
hihi... giống như cái chữ kí của mi ấy cuộc sống có lúc dòng sông có khúc, không ai cả đời gặp toàn xui xẻo cũng ko ai cả đời luôn luôn may mắn, đã là con người thỳ sẽ có lúk này lúk kia, có thể bây giờ mi thấy mình ko đc may mắn cho lắm nhưng sau này khi mi trưởng thành rồi mọi suy nghĩ chín chắn hơn mi sẽ biết làm thế nào là đúng.
có những việc trong quá khứ khiến chúng ta ko ngừng hối hận vì trong lúc bồng bột đã có quyết định ko sáng suốt nhưng dù sao nó cũng là quá khứ là những chuyện đã qua hãy quên nó đi và cố gắng đi thật tốt con đường mình đã chọn, chúc mi sớm có thành công. Nơi xứ người cố gắng giữ mình nhé, dân lái xe mà... nghi lắm
__________________
Cảm ơn Em đã ngồi lên xe đạp, để Anh ko biết là mình nghèo Cảm ơn Em đã ko đánh phấn, để nhìn Anh bằng con mắt trong veo
|
| Thành viên cảm ơn nhjmsok cho bài viết hay: | ||
traituyen (08-01-2011) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
cảm ơn mi nhá tối qua ma đã dất vui tuy hơi buồn ngủ, cả ngày nay ta chỉ nghĩ đến mi thui, mong xẽ nau đên tối nhưng tại ít việc dương như ngày dài hơn thì phải , heeeeeeeeeeeee
__________________
Ko hút thuốc.. .Ko rượu chè..(uống it) .Ko cờ bạc.. .Ko tán gái , soi gái( y mình cứng đầu) .Ko lười biếng , chăm chỉ làm việc |
|
#6
|
||||
|
||||
|
hum nay trời mưa làm ngày dài hơn,ko biết làm gì cho đỡ bùn nhỉ
__________________
Ko hút thuốc.. .Ko rượu chè..(uống it) .Ko cờ bạc.. .Ko tán gái , soi gái( y mình cứng đầu) .Ko lười biếng , chăm chỉ làm việc |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Chém gió đi em ui...........ok men
__________________
Ngố nhưng mà vẫn biết yêu như thế nào, Ngố vẫn biết khóc khi bị bạc....
|
|
#8
|
||||
|
||||
|
chém gió ah, đang có gió dùi chém nữa thank bão, bác nào chuyên gia chém thì chỉ em với
__________________
Ko hút thuốc.. .Ko rượu chè..(uống it) .Ko cờ bạc.. .Ko tán gái , soi gái( y mình cứng đầu) .Ko lười biếng , chăm chỉ làm việc |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Tổ chức linh đình , mổ trâu , giết lợn , mời tất cả những ai quen và sắp quen ,RỒI tung tin lên truyền hình , phát tờ rơi
__________________
Một trong hai đứa mình phải chết Anh nguyện ước người đó sẽ là em Trước mộ em anh sẽ hứa rằng Yêu bạn em anh sẽ yêu tử tế Hãy nằm đó an nghỉ nhé em yêu. |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Đúng là không học hành nên viết sai chính tả tùm lum tè loe. Đúng thật là.........
|
![]() |
| Công Cụ | |
| Xếp Bài | |