Trang chính Đăng Kí Hướng dẫn Tìm Kiếm
 
Tuyen Quang Online

Quay Lại   Diễn đàn Tuyên Quang Online CÁC CÂU LẠC BỘ CLB VĂN - THƠ Thành viên sáng tác

Tq: Hà nội - tp hcm bán Iphone 4, 4s, 5 - 16 - 64 gb nhập từ mỹ



Gửi trả lời
 
Công Cụ Xếp Bài
  #11  
Old 07-09-2011, 01:22 PM
ngocanh.vnpt ngocanh.vnpt is offline
Mới tham gia
 
Gia nhập: Jul 2011
Đến từ: Tuyên Quang
Tuổi: 25
Bài gửi: 33
Đã cảm ơn: 27
Được cảm ơn 4 lần trong 3 bài viết
Default

Trích dẫn:
Nguyên văn bởi nguoivuive Xem Bài Gởi
Cuộc đời là một sân khấu còn tất cả chúng ta là diễn viên, vai diễn vui hay buồn mình đều phải đóng.
Vậy nên đôi lúc thấy mệt mỏi nhỉ?
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Thành viên cảm ơn ngocanh.vnpt cho bài viết hay:
nguyenhuudu_cl (02-01-2012)
Click quảng cáo ủng hộ diễn đàn
  #12  
Old 07-09-2011, 01:53 PM
Avatar của nguoivuive
nguoivuive nguoivuive is offline
Thành viên thường xuyên
 
Gia nhập: Aug 2009
Đến từ: tuyen quang
Bài gửi: 169
Đã cảm ơn: 10
Được cảm ơn 36 lần trong 31 bài viết
Thumbs down

Trích dẫn:
Nguyên văn bởi ngocanh.vnpt Xem Bài Gởi
Vậy nên đôi lúc thấy mệt mỏi nhỉ?
Chốt một câu nhé, trong cái rủi thì có cái may. cái may ở đây không phải từ trên trời rơi xuống, mà do ta tự vận động rồi cái may sẽ đến, Mình Close ở đây nhé.
__________________

CÔNG TY TNHH QUANG HƯNG ĐC: 138 ĐƯỜNG 17 TỔ 23 P. MINH XUÂN - TP. TUYÊN QUANG, WEB: WWW.SUACHUALAPTOP.NET
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
  #13  
Old 08-10-2011, 03:22 PM
candystory candystory is offline
Mới tham gia
 
Gia nhập: Jun 2007
Đến từ: Ha noi
Bài gửi: 3
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Default

Khả năng sáng tác của pác cứ gọi là... Tham gia mấy cuộc thi về sáng tác văn thơ thảo nào cũng giật giải cho coi. hehe
Em cũng vừa tham dự cuộc thi này cũng đc vào vòng trong rùi nè (lẽ ra loại vì không đúng chủ đề rùi ấy chứ, may đc thành viên vote cho keke) .
Các Pác thử tham gia xem vừa chia sẻ kỷ niệm học trò, lại vừa giật con ipad chơi chơi!
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
  #14  
Old 08-10-2011, 03:23 PM
candystory candystory is offline
Mới tham gia
 
Gia nhập: Jun 2007
Đến từ: Ha noi
Bài gửi: 3
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Default

Nội dung dự thi của em nó đơi ạ:
Link: http://diendan.vnn.vn/showthread.php...Au-thu%C6%A1ng
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
  #15  
Old 02-01-2012, 01:34 PM
Avatar của nguyenhuudu_cl
nguyenhuudu_cl nguyenhuudu_cl is offline
Thành viên thường xuyên
 
Gia nhập: Dec 2011
Đến từ: Quảng Ngãi
Tuổi: 25
Bài gửi: 51
Đã cảm ơn: 7
Được cảm ơn 3 lần trong 2 bài viết
Default

Trích dẫn:
Nguyên văn bởi ngocanh.vnpt Xem Bài Gởi
Em vẫn sợ phải tìm quên ai đó

Sợ tình tan như bèo bọt trôi sông

Sợ sóng chiều xóa nhòa bờ cát trắng

Em sợ lắm, một mối tình dang dở....



Em còn sợ, thế gian kia bạc bẽo

Hôm nay quen, mai đã lại xa rời

Chuyện "bình thường" nhưng đủ làm em sợ

Nước mắt ngày nào, em chưa hẳn đã quên........

(ngocanh-3/9/10)


Bài thơ này viết cách đây gần một năm, trong khoảng thời gian tâm trạng chông chênh, chới với nhất, chẳng biết tin vào ai, chẳng dám tin vào điều gì để mà bước tiếp. Cũng không dám đón nhận tình cảm mà người khác dành cho mình chỉ vì hai chữ "em sợ......" . Rồi cuối cùng nó cũng qua...........Kỷ niệm gắn liền với nước mắt ngày nào "em chưa hẳn đã quên......" và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được......

Gửi tặng tất cả những ai đã và đang trải qua giai đoạn tương tự như mình. Cố gắng, tự tin và bước tiếp nhé. Hãy để những va vấp buồn phiền trong quá khứ làm hành tranh cho bạn thêm vững bước trong tương lai......

Thân ái gửi tặng !

trong cuộc sống phải dũng cảm lên chứ. làm gì mà sợ giữ vậy. nguoivuive nói ko đúng rồi vì e sợ chứ có ghét gì đâu mà nói vậy. đúng không em?


"Im lặng mênh mông như biển cả. Ồn ào như thác cuốn trôi qua"

MÌNH RẤT HIỂU TÂM TRẠNG KHI BỊ NGƯỜI KHÁC NÓI KO TỐT VỀ MÌNH CỦA BẠN. NHƯNG LẦN SAU BẠN ĐỪNG NÊN DÙNG TỪ GIẢI THÍCH. KHI LÀ HỌC SINH MỖI KHI LÀM BÀI THI PHÍA DƯỚI ĐỀ THI THƯỜNG CÓ CÂU CÁN BỘ COI THI KO GIẢI THÍCH GÌ THÊM MÀ.

Sửa lần cuối bởi nguyenhuudu_cl (01:37 PM 02-01-2012)
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Gửi trả lời

Công Cụ
Xếp Bài


Diễn đàn Tuyên Quang Online
Phát triển bởi tất cả các thành viên
Code by vBulletin - Published on 8/2006.
TuyênQuangOnline.Net - Vì một ngày mai !