|
#11
|
||||
|
||||
|
khi còn nhỏ thì mong mình nhanh lớn để yêu, để sống với những gì mọi người cho là người lớn
khi lớn rôi phải đối mặt với bao nhiêu thứ trên đơi . cuộc sống con người là chuỗi những phức tạp khó giải quyết đôi khi chỉ ước được sống lại cái thời chạy lon ton thế nhưng đó là sự trốn chạy ngốc nghếch trong vô vọng con người sinh ra là để sống một cuộc sống ý nghĩa
__________________
Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ Tự kiêu một chút cũng là nhiều. |
| Click quảng cáo ủng hộ diễn đàn |
|
#12
|
||||
|
||||
|
^^ hãy biến chuyện nhớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì
Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng hehe |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Ước gì ta lại bé thơ 1 lần...
Để không cần biết xung quanh mình có những ai, chỉ biết mình là út, mình luôn luôn phải là nhất. Để ko cần biết mình là con trai hay con gái, có thể vô tư nghịch những trò giời ơi đất hỡi ko ai đỡ đc, ko cần biết hậu quả ra sao ...
__________________
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
|
|
#14
|
||||
|
||||
|
viết rồi xóa,viết rồi xóa........again and again
mệt mỏi quá,khó chịu quá .... biết tin vào đâu,ở đâu người ta mới có thể sống thật lòng chắc chỉ có gia đình mình thôi có tiêu cực quá k nhỷ đúng rồi,k thể vì 1 người mà đánh đồng tất cả thôi lại hi vọng ở 1 nơi xa vời vậy @@
__________________
Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ Tự kiêu một chút cũng là nhiều. |
|
#15
|
|||
|
|||
|
Mịa sáng nay 6h50 phút con cùng xóm làm đổ con xe của mình sót quá mà kô biết kêu ai trả nhẽ lại bắt đền nó
xe mình đi dữ dìn bóng lộn nay đã sước rồi
|
|
#16
|
||||
|
||||
|
Trích dẫn:
__________________
![]() 'Cause nothin' lasts forever.And we both know hearts can change.And it's hard to hold a candle.In the cold November rain |
|
#17
|
||||
|
||||
|
chắc phải là @ hoặc là SH thì ông satan1987 mơi thế,hahah
__________________
Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ Tự kiêu một chút cũng là nhiều. |
|
#18
|
||||
|
||||
|
ôi cuộc đời,nhiều khi muốn có một người để yêu,một người để thương,một người để nhớ,một người để mình quan tâm mà sao khó vậy????
__________________
Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ Tự kiêu một chút cũng là nhiều. |
|
#19
|
||||
|
||||
|
khó chỉ vì mình không muốn mở lòng mà thôi...
ôi!!! tình yêu....nó đẹp nhưng nó thật đau đớn. xé nát trái tim..đau đến khó tả???
__________________
Tình yêu không thay đổi,nhưng lòng người thường hay đổi thay.
|
|
#20
|
||||
|
||||
|
Nhiều khi....bàn chân mình cứ mải miết chạy....theo nhịp sống xô bồ của đất Hà thành....không có thời gian dừng lại....nhìn lại những ngày qua mình đã làm được gì...
mình ước được bình yên....mình ghét cuộc sống....bận rộn...quá mức. vì nó làm cho mình....trở nên vô tâm....với chính bản thân mình. |
| Thành viên cảm ơn saokhue_ys cho bài viết hay: | ||
kimdu (08-22-2011) | ||
![]() |
| Công Cụ | |
| Xếp Bài | |