|
#11
|
||||
|
||||
|
hôm nay sao mà tâm trạng vậy nhỉ?
__________________
Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ Tự kiêu một chút cũng là nhiều. |
| Click quảng cáo ủng hộ diễn đàn |
|
#12
|
||||
|
||||
|
tự nhiên thấy nhớ,chẳng biết lằm gì cả,ngồi đọc lại bài này mà thấy trong lòng tâm trạng quá,nhớ nhà,nhớ mọi người,nhớ.....huhuhu....huhuuh...uhuh
__________________
Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ Tự kiêu một chút cũng là nhiều. |
|
#13
|
||||
|
||||
|
nhớ nhà quá,chỉ còn hơn 20 ngày nữa là được về thăm bố mẹ rồi,con nhớ bố mẹ nhiều
__________________
Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ Tự kiêu một chút cũng là nhiều. |
|
#14
|
||||
|
||||
|
ô thế mà ông bạn mình cũng có cảm xú dâng tràn nhỉ? không biết tôi phải mài bút thế nòa đây? thank ông cái cho khện kkekkekkeke
__________________
phone: 0979 620 286 Email: manh9086@gmail.com yahoo: khinguoidanongkhoc_211086 Hỏi Thế Gian Đâu Là Hạnh Phúc Để Con Thuyền Bất Hạnh Mãi Lênh Đênh |
|
#15
|
||||
|
||||
|
hohoh,ông không biết tôi có rất nhiều cảm xúc về quê hương ah?cảm ơn ông nhiều nhé
__________________
Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ Tự kiêu một chút cũng là nhiều. |
|
#16
|
||||
|
||||
|
có gì đâu chúnbg ta cùng nau làm cái bõ này có chất luơnựg hơn nào
__________________
phone: 0979 620 286 Email: manh9086@gmail.com yahoo: khinguoidanongkhoc_211086 Hỏi Thế Gian Đâu Là Hạnh Phúc Để Con Thuyền Bất Hạnh Mãi Lênh Đênh |
|
#17
|
||||
|
||||
|
ok,tôi yêu quê tôi,xanh xanh lỹ tre,quê hương tuổi thơ,trôi theo ......
__________________
Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ Tự kiêu một chút cũng là nhiều. |
|
#18
|
|||
|
|||
|
ở những làng quê của mình trước đây còn có tre thật, giờ thay vào đó là những nóc nhà, những bãi đất "treo"...1 năm mới về quê 1 lần, ấn tượng đầu tiên là cả nửa làng là bãi đất trắng...do sau khi khai thác đá cao lanh thì những chỗ đất đó chẳng thể làm gì được nữa...buồn ghê!
còn đâu những hàng tre xào xạc nhưng trưa hè, còn đâu những dòng suối mát trong... |
|
#19
|
||||
|
||||
|
đã 2 tháng nay mình vẫn chưa bước chân về Tuyên Quang,không biết có j thay đổi không nhỉ?gia đình và người thân mình ở nhà thế nào nữa,tuy là thường xuyên gọi điện về hỏi thăm sữc khỏe mọi người nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi
__________________
Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ Tự kiêu một chút cũng là nhiều. |
|
#20
|
|||
|
|||
|
Troi minh nhớ que hương Tuyên Quang quá. Mình thấy ở trên báo http://www.baotuyenquang.com.vn có mục ca khúc Tuyên Quang nhưng mà vào thì toàn thông báo URL của bài hát đã bị xóa hay chuyển sang địa chỉ khác, buồn quá. Có anh em nào có các bài hát đấy thì chia sẻ cung mọi người để lúc nào rảnh nghe cho đỡ nhớ quê TQ mình với. Có thể đưa lên mediafire rồi gửi link lên diễn đàn. Cảm ơn trước nhé
|
![]() |
| Công Cụ | |
| Xếp Bài | |