|
#1
|
|||
|
|||
|
Rất muộn rồi, hm nay ngồi trước cái máy vào đọc bài trên TQOL bồi hồi muốn làm 1 cái gì đó.
Quyết định ngồi viết vài dòng. Tuyên 2uang mình đã lên thành phố rồi. Tự hào ghê, không bít rồi đời sống mọi người sẽ thay đổi như thế nào..xã hội ngày càng phát triển và thay đổi một cách chóng mặt. Ai mà biết Hà tây trở thành Hà nội=> Sốt đất Ba vì. Tuyên quang mở rộng thị xã và đàng hoàng trở thành một thành phố, sánh vai cùng các ông lớn . Vậy đấy, mỗi ngày qua đi là một sự thay đổi rất lớn. mình đọc bài trong TQOL thấy cũng rất hay, nhiều bạn viết rất tâm huyết. Cùng với tình cảm của một người Tuyên quang mình mong rằng những thành viên của TQOL nói riêng và những người con của TQ hãy luôn luôn cố gắng vì bản thân mình và vì 4r của chúng ta. Sửa lần cuối bởi cậu (09:34 AM 07-23-2010) |
| Click quảng cáo ủng hộ diễn đàn |
![]() |
| Công Cụ | |
| Xếp Bài | |