|
#581
|
||||
|
||||
|
Trích dẫn:
__________________
Error 404 ![]() |
| Thành viên cảm ơn phuongquy19587 cho bài viết hay: | ||
Cô bé bán diêm.f1 (12-11-2011) | ||
| Click quảng cáo ủng hộ diễn đàn |
|
#582
|
||||
|
||||
|
Trích dẫn:
Người ta nói nhớ mà chẳng thèm về để cho ta cứ mong chờ tương tư.
__________________
::: (\_(\ ...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...* *: (=' :') :---tieungoc_xv---0909263298 •.. (,('')('')¤...*...*...*...*...*...*...*...*...*.. .*...* |
|
#583
|
||||
|
||||
|
Trích dẫn:
hai người lo mà nối thơ của ta đi ![]() Người ngay nói thẳng ngại chi Chẳng qua 2 chữ hiểu sai vấn đề Coment có chút vòng vo Thôi thì xí xóa ta chơi thơ này
__________________
Lưu ý khi gửi bài: - Chọn Tiêu đề cho bài viết của mình - Viết chữ tiếng việt có dấu - Không bóp méo tiếng Việt - Hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình Sửa lần cuối bởi Mr Bi Bối (04:44 PM 12-11-2011) |
|
#584
|
||||
|
||||
|
Thơ này là để giao lưu
Kết bạn thân hữa gần xa vui vầy Xin đừng cãi lộn chốn này Để cho vui vẻ tràn đầy forum ![]()
__________________
Cảm ơn Em đã ngồi lên xe đạp, để Anh ko biết là mình nghèo Cảm ơn Em đã ko đánh phấn, để nhìn Anh bằng con mắt trong veo
|
|
#585
|
||||
|
||||
|
forum vốn đã vắng tanh xin ai chém gió nhẹ nhàng như bay gửi ai đôi chút thơ này Cùng vui đối đáp chẳng hay pic dày ![]()
__________________
Lưu ý khi gửi bài: - Chọn Tiêu đề cho bài viết của mình - Viết chữ tiếng việt có dấu - Không bóp méo tiếng Việt - Hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình |
|
#586
|
||||
|
||||
|
Trích dẫn:
Kiểm tra bài viết cho ngay tức thì Văn chương lỗ mãng dẹp đi Tuyên Quang văn hóa thực thi tốt nào ![]()
__________________
Cảm ơn Em đã ngồi lên xe đạp, để Anh ko biết là mình nghèo Cảm ơn Em đã ko đánh phấn, để nhìn Anh bằng con mắt trong veo
|
|
#587
|
||||
|
||||
|
Trích dẫn:
Nói chi lỗ mãng thực thi nỗi gì ? Chuyển qua văn hóa khác đi Sờ pam pic tiếp nối thơ đi nào
__________________
Lưu ý khi gửi bài: - Chọn Tiêu đề cho bài viết của mình - Viết chữ tiếng việt có dấu - Không bóp méo tiếng Việt - Hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình |
|
#588
|
||||
|
||||
|
Nào thì từ nãy vẫn thơ
Thơ thơ thẩn thẩn lơ ngơ hết rùi ![]() Thôi giờ trời đã tối thui Nấu cơm canh đã,ta ngồi ta ăn
__________________
Cảm ơn Em đã ngồi lên xe đạp, để Anh ko biết là mình nghèo Cảm ơn Em đã ko đánh phấn, để nhìn Anh bằng con mắt trong veo
|
|
#589
|
||||
|
||||
|
@ to phuongquy vs tieungoc:
Lâu ngày mình mới online góp vui được một tí.Mình rất vui vì những người yêu thơ rất tích cực giúp cho box thơ ngày càng sôi nổi.Hai bạn là những nhân tố tích cực mình không muốn thấy có hiềm khích và sự chia rẽ ở đây.Dù sao thì cái gì qua cũng qua,cái sai đã thừa nhận rồi.Hi vọng 2 bạn hãy bỏ qua chút bực lòng nho nhỏ để chung tay tiếp tục đóng góp cho box thơ nói riêng và TQOL nói chung bền vững phát triển. Lo mà đối thơ của tôi đây nè.Sương sảu lắm đấy. Trích dẫn:
Tư thù không nên các bạn ơi, Để còn một mình đứng chơi vơi. Nắm tay đồng lòng về một hướng, Chém cá kình lướt sóng ra khơi.
__________________
Cuộc sống là một nghệ thuật. Người thông minh thường sáng tạo nên nghệ thuật. Người bình thường hay sống trong nghệ thuật của người khác.
|
| Thành viên cảm ơn Cô bé bán diêm.f1 cho bài viết hay: | ||
tieungoc_xv (12-16-2011) | ||
|
#590
|
||||
|
||||
|
@ to daigia vs nhjmsok:
Lại sai rồi kìa.Sao lại bỏ qua tieungoc như vậy chứ? Thôi nối tiếp vào bài của tôi nhé.Tôi sẽ kết cho bài của nhjmsok. Ăn xong rồi lại ngủ khèo, Nghe chuông báo thức lèo nhèo tắt đi. Vẫn còn sớm!Dậy làm chi? Làm giấc nữa kiểu gì chả gặp tiên.
__________________
Cuộc sống là một nghệ thuật. Người thông minh thường sáng tạo nên nghệ thuật. Người bình thường hay sống trong nghệ thuật của người khác.
|
![]() |
| Công Cụ | |
| Xếp Bài | |