|
#1
|
||||
|
||||
|
Chuyên văn thì phải giao lưu kết hợp với chuyên Toán thì mới hợp! Bọn anh là con trai 12c1 chuyên Toán(1997 -2000).
Này, đừng có mà chê bọn anh già nhé, mới có 2 thằng lấy vợ, con gái mới 2 người lấy chồng thôi....Còn lại tất cả đều chưa có người yêu .Anh nghe nói là con trai 82 hợp với con gái 89 lắm... Anh thấy lớp em nhiều người xinh gái, giao lưu với lớp anh nhiều người đẹp trai là rất hợp lý, quả là một sự kết hợp hoàn hảo Còn chờ gì nữa, giao lưu... đi thôi! ![]()
__________________
Cuộc sống không xây bằng ảo tưởng... Người ta đi lên từ mộng ước đời thường! Sửa lần cuối bởi Nguyễn Đức Lâm (11:03 PM 12-19-2006) |
| Click quảng cáo ủng hộ diễn đàn |
|
#2
|
||||
|
||||
|
được có ai chê đâu mà anh đã lo xa
hi`
__________________
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
He! Thì cứ nói trước thế, em không chê nhưng có người chê thì sao?
Đấy như em thấy, mãi chẳng thấy ai hồi âm gì cả, không nói ra thôi nhưng như thế cũng là chê rồi!
__________________
Cuộc sống không xây bằng ảo tưởng... Người ta đi lên từ mộng ước đời thường! |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Anh gì à ,em thấy ý kiến của anh hay đấy chứ .Theo anh con trai 82 hợp với con gái 89 ạ ? nếu đó là 1 sự kết hợp hoàn hảo thì quả là tuyệt vời em nhất trí cả hai tay, hai chân.Sinh năm 82 là năm con chó,Sinh năm 89 la năm con rắn chà chà......Chó và Rắn không cắn nhau thế là hợp rồi ,anh thấy thầy bói nói có được không :rolleyes: :clap >Em nói thật nhé em rât thích anh VAY HAY SAO đấy:mi
__________________
Hạnh phúc hay là nỗi đau Đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Trích dẫn:
Em thích anh ah? Hay quá nhỉ, nhưng như thế cũng là bình thường thôi vì anh thì nhiều người thích lắm:rolleyes: Nhưng mà người chưa gặp mặt, chưa nói chuyện lần nào như em thì là lần đầu tiên đấy! Lạ thật, anh cũng thấy rất có cảm tình với em, hay là anh em mình có duyên phận gì đấy nhỉ?
__________________
Cuộc sống không xây bằng ảo tưởng... Người ta đi lên từ mộng ước đời thường! |
|
#6
|
||||
|
||||
|
em nhĩ là chỉ có duyên thôi chứ phận thì hình như là không có .Con chuyện em thích anh thì điều đó quả là rất bình thường .Bởi vì với em từ "thích" rất bình thường em dùng nó để thể hiện tình cảm với tất cả những ai là bạn của em mà anh thấy bình thừơng cũng phải ."Thích" và "có tình cảm" là 2 vấn đề khác nhau mà hình như anh đã hiểu nhầm vấn đề thì phải .Có lẽ em phải rút lại từ "thích" thôi vì hình như anh không thích thì phải tù đó quá "bình thường "với anh mà
__________________
Hạnh phúc hay là nỗi đau Đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt |
|
#7
|
||||
|
||||
|
""Còn chuyện em thích anh thì điều đó quả là rất bình thường .Bởi vì với em từ "thích" rất bình thường em dùng nó để thể hiện tình cảm với tất cả những ai là bạn của em mà anh thấy bình thừơng cũng phải ."Thích" và "có tình cảm" là 2 vấn đề khác nhau mà hình như anh đã hiểu nhầm vấn đề thì phải""
Sao mà lằng nhằng thế, chịu anh không hiểu nỗi, đối với anh thích là thích thế thôi. Chắc phải nhờ em cắt nghĩa thêm mấy cái vấn đề này mới được, đừng rút lại cái gì vội cả, cho anh một cơ hội nữa đi chứ, mới trêu tẹo mà đã rút cái nọ, rút cái kia rồi ah?
__________________
Cuộc sống không xây bằng ảo tưởng... Người ta đi lên từ mộng ước đời thường! |
|
#8
|
||||
|
||||
|
em cũng chỉ đùa anh 1 chút thôi mà ,em la người rất thích đùa:haha:
__________________
Hạnh phúc hay là nỗi đau Đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích dẫn:
Em làm anh buồn quá, anh thì toàn nói thật nên cũng hay tin người! Nhưng không sao đâu, anh buồn quen rồi, thêm chút nữa cũng chẳng sao . Nhưng anh thật sự muốn làm quen với các em, với tư cách là một người bạn hay một người anh trai như vậy có được không?Chúc em luôn vui vẻ trong cuộc sống! Một bông hồng chưa nở
Thì chẳng bao giờ tàn Một tình yêu chưa ngỏ Còn mãi với thời gian!
__________________
Cuộc sống không xây bằng ảo tưởng... Người ta đi lên từ mộng ước đời thường! |
|
#10
|
||||
|
||||
|
vậy lớp c1 và c5 có sự kết đôi nào đáng kể chưa?
|
![]() |
| Công Cụ | |
| Xếp Bài | |