|
#1
|
|||
|
|||
|
1Năm qua rồi !
Có lẽ chúng ta nên gặp nhau để đơn giản là nói chuyện phiếm thôi. Sau 1 năm chúng ta cũng có nhiều thay đổi đấy chư! Nhất là năm vừa qua có nhiều bạn đã lập gia đình, và nhiều bạn bắt đầu đi làm, hoặc đổi công tác..v v và v v Hãy gặp nhau là để biết tình hình của nhau thôi. Về phần cá nhân mình , mình cũng rất muốn gặp các bạn . Do đặc thù công việc của mình nên mình ở rất xa các bạn,nên cho dù biết nhiều bạn tổ chức cưới mà mình ko tham dự đc.. Tết này hãy gặp nhau đi nhé! Chuyện tổ chức ra sao có lẽ nên để cho ban liên lạc của C3 lên tiếng thôi. Dù sao các bạn cũng là những người mà tập thể lớp tin tưởng bầu ra mà,phải không? |
| Click quảng cáo ủng hộ diễn đàn |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Hic! Một năm nữa wa rồi ah?! ..."Em vẫn như ngày xưa"
__________________
Trời xanh đất đỏ mây vàng :.^(..)^.: Anh đi ngơ ngẩn gặp nàng anh ngẩn ngơ |
![]() |
| Công Cụ | |
| Xếp Bài | |