|
#1
|
|||
|
|||
|
Em Lê Mai Hương là một thành viên của diễn đàn, chúng tôi biết đến em qua bài viết:
Teen9x mong một ngày được sống hạnh phúc như các Teen9x khác Và qua một số thành viên diễn đàn ở gần gia đình Hương chúng tôi biết thêm: Em Mai Hương bị bệnh tim từ nhiều năm nay phải chữa chạy rất nhiều bệnh viện. Gia đình em có 7 người, ông bà đã già, Mẹ em cũng bị bệnh tim, Bố em bị chấn thương sọ não và liệt nửa người bên trái mất sức ko thể lao động được. Dưới em còn 2 em gái, một em 14 tuổi vừa đi học vừa đi làm giúp gia đình, em út mới được hơn một năm tuổi. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn trông vào sức lao động của ông bà đã già, và người em gái mới có 14 tuổi. Để xác thực chính xác các thông tin và cũng đề muốn thăm gia đình em BQT đã tổ chức chuyến đi về Sơn Dương. Khi đến nơi chỉ có Mẹ và ông em ở nhà. Ông rất bất ngờ và vui mừng khi thấy chúng tôi xuống thăm. Hỏi ra chúng tôi được biết Bà em đã đi hái chè, công việc mà lẽ ra ở cái tuổi của Bà sẽ ko phải làm nữa và Bà cũng đã có lương hưu. Nhưng cả ông Bà còn cả một gánh nặng trên vai đó là gia đình Hương. ![]() Mẹ Hương bị bệnh tim nên sức khỏe lúc nào cũng yếu, nhìn cô xanh và gày yếu, nhiều lúc ko bế nổi người em út. Cô cũng đã chạy chữa nhiều bệnh viện lớn nhỏ trong nhiều năm nhưng bệnh tình cũng ko thuyên giảm. Vì bệnh tình nên cô cũng ko làm được gì chỉ ở nhà chăm người con nhỏ, nhưng nhiều khi sức khỏe yếu cô lại phải nhờ đến ông bà chăm sóc. ![]() Còn Bố Hương sau một tai nạn bị chấn thương sọ não, liệt toàn thân bên trái không còn cảm giác và khả năng đi lại được, mất khả năng lao động và sinh hoạt bình thường. ![]() Cả cha và mẹ những người lao động chính trong gia đình đều mất sức lao động ko thể lo cho gai đình nên gánh nặng lại đổ lên hai ông bà và người em gái kế Hương. Cô bé Quế ( em mới 14 tuổi) sau mỗi buổi học lại đi hái chè phụ giúp ông bà. Nhiều lúc mẹ đau ốm mọi công việc gia đình cơm nước, giặt giũ, tắm cho Bố(công việc hàng ngày của em từ khi Bố bị tai nạn) và chăm sóc người em gái út đều một tay em chu toàn. Nhìn em lớn và trưởng thành hơn tuổi 14 của em nhiều Hương nói trong nước mắt: “Chị ơi em thương em Quế lắm, em chỉ mong mình được khỏe mạnh để giúp em ấy, cho em đỡ vất vả. Có ai bằng tuổi em ấy mà phải làm nhiều việc và lo nghĩ như thế đâu hả chị?” Quế nói theo chị: “Em thương bố mẹ và chị nên khổ thế nào em cũng chịu được, chỉ mong chị Hương đừng nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe” Chúng tôi hỏi ông em Hương về việc chữa bệnh cho em Hương, ông em nói: - “Ông định để em Hương học hết học kỳ I rồi xin nghỉ học một thời gian để đưa em đi chữa bệnh. Đến nay ông đã vay bà con được hơn 10tr, Bố cháu cũng đang làm thủ tục vay tiền theo chế độ của hộ nghèo. Ông thương nó lắm còn trẻ mà lại đau yếu luôn, ông chỉ mong nó được mau khỏi bệnh. Nợ nần, nghèo khổ thế nào ông cũng cam lòng miễn là cháu nó khỏi bệnh” Còn bản thân Hương từ năm 2002 đến nay em thường xuyên phải vào bệnh viện vì bệnh suy tim. Nhiều khi đang học em lại bị ngất phải đưa đến bệnh viện và phải nghỉ học nhiều ngày liền. Em đã thi đỗ vào trường Chuyên năm học vừa rồi nhưng vì sức khỏe yếu ko thể theo được và vì hoàn cảnh gia đình nên phải phải từ bỏ ước mơ vào trường Chuyên của mình. Vào mùa đông trời lạnh em lại càng hay phát bệnh, mỗi lần nằm viện mất cả nửa tháng, rồi lại chuyển về Viện tim mạch TW – Bạch mai. Nhà thì nghèo, lại toàn người đau ốm nên ko thể thường trực chăm sóc cho em. Một cô gái đang tuổi học trò đẹp nhất chỉ mong có một sức khỏe bình thường để đến trường cùng bạn bè mà sao khó thế. Khi biết thông tin về em Mai Hương chúng tôi đã cử các thành viên đến thăm động viên em Hương và gia đình. Giờ đây em Mai Hương đã có một mái nhà mái có thêm các anh chị, bạn bè từ gia đình lớn TQOL. Chúng tôi đã lấy các dữ liệu của em Mai Hương để tìm kiếm nguồn hỗ trợ để em có thể được chữa bệnh. Vì theo như ông em nói ca phẫu thuật phải tốn đến gần 100 triệu đồng và với gia đình em thì điều đó là quá khó khăn. Với tình cảm của những người con Tuyên Quang, những người yêu mến Tuyên Quang. Chúng tôi rất mong các bạn hãy chia sẻ khó khăn với một người bạn, người em gái Tuyên Quang. Từ những tình cảm chân thành đến những hành động thiết thực để giúp em và gia đình bớt khó khăn trong cuộc sống. Thông tin về em Mai Hương: ![]() Em Lê Mai Hương – Thôn Tân kì Thị Trấn Sơn Dương – Huyện Sơn Dương – Tỉnh Tuyên Quang Số điện thoại: 027 836 671 Phương thức đóng góp: - Gửi tiền qua tài khoản: Trích dẫn:
Trích dẫn:
Trích dẫn:
Xin chân thành cảm ơn các bạn! Sửa lần cuối bởi Đặng Lệ Thủy (09:37 AM 12-31-2007) |
| Thành viên cảm ơn cho bài viết hay: | ||
ketamind (06-05-2010) | ||
| Click quảng cáo ủng hộ diễn đàn |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Giấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình:
![]() ![]() ![]() Giấy chứng nhận phẫu thuật của Chú Luận bố em Hương: ![]() ![]() Giấy chứng nhận của trung tâm hương sen về việc chú Luận có tập luyện, chữa bệnh: ![]() ![]() Xác nhận của bệnh viện Sơn Dương về tình trạng bệnh của em Hương: ![]() ![]() Giấy Khai sinh của Mai Hương ![]() Giấy khai sinh của Chú Luận
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
Danh sách đóng góp:
Tổng đã nhậnt: 2.650.000đ : là đã nhậnĐã trao cho em Hương: 3.500.00đ Sửa lần cuối bởi Đặng Lệ Thủy (09:23 AM 05-07-2008) Lý do: Update danh sách ! |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Mình xin đăng ký đóng góp giúp đỡ em Mai Hương, mong em sớm khỏe mạnh.
Họ tên: Tạ Quang Đức SĐT: 0983587185 Số tiền:[B] 200K Sửa lần cuối bởi Tạ Quang Đức (09:46 AM 12-31-2007) |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Mình xin đóng góp ủng hộ em Mai Hương, chúc em mau khỏe, luôn vui vẻ bên người thân và bạn bè.
SĐT: 0982835939 Số tiền:[b] 100k |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Hjx tối hum wa cũng gặp Mai Hương đi off cùng.E vô tình wa' cũng hok hỏi thăm j` về E cả nên ko biết.Bây giờ mọi người đang vui trên HY nhà bạn .............
Gửi lời xin lỗi của E tới Mai Hương! E gửi tới Mai Hương lời chúc :Mong Em mau khỏi bệnh,TQOL còn cần Em lắm đó gia đình nữa cũng cần E lắm ....Cố lên E! Cho E gửi tới Mai Hương 100k.
__________________
![]() Bước lang thang trên đường phố vắng Nghĩa trang buồn thơ thẩn mình ta Thương nhân thế bao nỗi xót xa Tội kiếp người trong vành tang trắng |
|
#7
|
|||
|
|||
|
tuần sau mình sẽ về và tham gia cùng mọi người giúp đỡ Mai Hương, cô pé ngay gần nhà mình
|
|
#8
|
||||
|
||||
|
Mình đang đi học nên không giúp được em nhiều.
Ủng hộ em 100k Mong em luôn mạnh khỏe. Thủy ơi lúc nào tiện đi qua ĐHQG thì cầm hộ cho anh nhé. Anh hiện chỉ có mỗi thẻ Agribank thôi.
__________________
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử. Ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang ![]() http://violet.vn/chaube |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Mình đang có việc, nhưng cũng xin đóng góp một phần nhỏ bé.
Ủng hộ em 50K. Chúc Mai Hương mạnh khỏe và học tập tốt! Nguyễn Thị Bạch Tuyết
__________________
Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Mình ở HN muốn ủng hộ ra đâu vậy
|
![]() |
| Công Cụ | |
| Xếp Bài | |