Trang chính Đăng Kí Hướng dẫn Tìm Kiếm
 
Tuyen Quang Online

Quay Lại   Diễn đàn Tuyên Quang Online HÀNH LANG HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG THPT TÂN TRÀO K60-08 [2005-2008]

Tq: Hà nội - tp hcm bán Iphone 4, 4s, 5 - 16 - 64 gb nhập từ mỹ



Gửi trả lời
 
Công Cụ Xếp Bài
  #21  
Old 10-21-2007, 12:55 PM
Avatar của babygirl277
babygirl277 babygirl277 is offline
Thành viên tích cực
 
Gia nhập: Oct 2007
Đến từ: thiên đường tình yêu ^^!
Tuổi: 22
Bài gửi: 301
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Default

Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Ljnh\/jp Xem Bài Gởi
viết chuyện j` bây giờ? Không biết thì thi với thố nỗi j` chứ?
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...........đố ai dám nói iu tôi đấy......kakakakakakakakaka
ai zday có phải thành viên c6 ko thế cho mọi ngươig bít chút về bản thân đi
__________________
:ay: when you need someone to listen
when you need someone to care
when you need someone to love you
A friend is always there :chat: :chat:
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Click quảng cáo ủng hộ diễn đàn
  #22  
Old 10-21-2007, 12:56 PM
Avatar của Trần Văn Hùng
Trần Văn Hùng Trần Văn Hùng is offline
Thành viên tiêu biểu
 
Gia nhập: Sep 2007
Đến từ: sadasd
Bài gửi: 560
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài viết
Default

ý nghĩa bình thường của câu chuyện này là ! nó dạy con người ta rằng ! đừng bao giờ học đua theo người ta ! vì nó dần dần sẽ trở thành con rối cho người ta điều khiển ! bạn hãy là con cừu thứ nhất ! luôn nghĩ ra cách mới và hường đi mới cho riêng mình ! còn hàm ý sâu xa thì tự hiểu
__________________
BQT: chữ ký vi phạm nội quy diễn đàn
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
  #23  
Old 10-21-2007, 01:04 PM
Avatar của babygirl277
babygirl277 babygirl277 is offline
Thành viên tích cực
 
Gia nhập: Oct 2007
Đến từ: thiên đường tình yêu ^^!
Tuổi: 22
Bài gửi: 301
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Default

àh ừk tớ cũng hiểu gần như thế ^^ nhưng mà cũng ko ổn phải học theo người ta nhưng cái tốt chứ, tìm ra những cái mới rùi cũng chẳng để làm gì (nếu như trong chuyện) lúc đấy nếu thông minh nhất định sẽ chia ra mỗi bên một nửa đàn cừu ăn như vậy vừa đỡ tốn công vừa đỡ tốn sức
__________________
:ay: when you need someone to listen
when you need someone to care
when you need someone to love you
A friend is always there :chat: :chat:
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
  #24  
Old 10-21-2007, 01:06 PM
Avatar của Trần Văn Hùng
Trần Văn Hùng Trần Văn Hùng is offline
Thành viên tiêu biểu
 
Gia nhập: Sep 2007
Đến từ: sadasd
Bài gửi: 560
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài viết
Default

thì điểm khác nhau giữa đàn cừu và con người là thế ! nhưng bây giờ ! ở đời có ai như thế đâu! thấy cái gì có lợi là người ta đổ xô vào ! rồi khi nó mất giá trị thì lại lãng quên nó đi
__________________
BQT: chữ ký vi phạm nội quy diễn đàn
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
  #25  
Old 10-21-2007, 01:12 PM
Avatar của babygirl277
babygirl277 babygirl277 is offline
Thành viên tích cực
 
Gia nhập: Oct 2007
Đến từ: thiên đường tình yêu ^^!
Tuổi: 22
Bài gửi: 301
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Default

đúng roài một cuộc tình cũng vậy đó khi còn tình cảm thì tha thiết chân thành khi hết tình cảm roài thì quay ngoắt 180 độ luôn nản
__________________
:ay: when you need someone to listen
when you need someone to care
when you need someone to love you
A friend is always there :chat: :chat:
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
  #26  
Old 10-21-2007, 01:13 PM
Avatar của Trần Văn Hùng
Trần Văn Hùng Trần Văn Hùng is offline
Thành viên tiêu biểu
 
Gia nhập: Sep 2007
Đến từ: sadasd
Bài gửi: 560
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài viết
Default

! thế nào ! nếu mới đọc qua ! tưởng chừng nó chỉ là 1 câu chuyện hài ! nhưng khi đọc lại ! nghĩ thì mới hiểu ý nghĩa của câu chuyện đúng không
__________________
BQT: chữ ký vi phạm nội quy diễn đàn
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
  #27  
Old 10-21-2007, 01:17 PM
Avatar của babygirl277
babygirl277 babygirl277 is offline
Thành viên tích cực
 
Gia nhập: Oct 2007
Đến từ: thiên đường tình yêu ^^!
Tuổi: 22
Bài gửi: 301
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Default

ờ ờ thì bik' thế nhưng nghĩ sâu xa chút thì thấy bùn nên tốt nhất ko nên hiểu sâu xa thì hơn cứ cười cho thoải mái ^^
__________________
:ay: when you need someone to listen
when you need someone to care
when you need someone to love you
A friend is always there :chat: :chat:
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
  #28  
Old 10-21-2007, 01:20 PM
Avatar của Trần Văn Hùng
Trần Văn Hùng Trần Văn Hùng is offline
Thành viên tiêu biểu
 
Gia nhập: Sep 2007
Đến từ: sadasd
Bài gửi: 560
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài viết
Default

ừ :d thế để khi nào H rảnh ! viết chuyện t/c cho mọi người đọc thử nhá
__________________
BQT: chữ ký vi phạm nội quy diễn đàn
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
  #29  
Old 10-21-2007, 01:23 PM
Avatar của babygirl277
babygirl277 babygirl277 is offline
Thành viên tích cực
 
Gia nhập: Oct 2007
Đến từ: thiên đường tình yêu ^^!
Tuổi: 22
Bài gửi: 301
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
Default

ừk ok tớ thick' đọc chuyện t/c hơn hiz hiz ngọc cũng có nhiều chuyện t/c hay lém nhưng mà dài nên ngại post lên lém ^^
__________________
:ay: when you need someone to listen
when you need someone to care
when you need someone to love you
A friend is always there :chat: :chat:
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
  #30  
Old 10-21-2007, 01:30 PM
Avatar của Trần Văn Hùng
Trần Văn Hùng Trần Văn Hùng is offline
Thành viên tiêu biểu
 
Gia nhập: Sep 2007
Đến từ: sadasd
Bài gửi: 560
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài viết
Default

ặc ! chuyện của tớ ngắn lắm ! để đóa ! hôm nào rảnh ! chứ hôm nay! đang sầu sau tối hôm qua quá ! nên chẳng có tâm trí để viết
__________________
BQT: chữ ký vi phạm nội quy diễn đàn
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Gửi trả lời

Công Cụ
Xếp Bài


Diễn đàn Tuyên Quang Online
Phát triển bởi tất cả các thành viên
Code by vBulletin - Published on 8/2006.
TuyênQuangOnline.Net - Vì một ngày mai !