|
#1
|
||||
|
||||
|
Chuc moi nguoi vui ve, nghi Quoc khang vui ve
|
| Click quảng cáo ủng hộ diễn đàn |
|
#2
|
||||
|
||||
|
ừ, cảm ơn bạn, cho tý thông tin đi?? chào mừng bạn ra nhập TQOL nhá
, mà nhắc lại là nghỉ quốc khánh chứ không phải là nghỉ Quốc Kháng
__________________
Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ bớt nỗi đau....:oa:
Chuyện vui em xin giữ .... Cho nỗi buồn đừng qua đây:rolleyes: |
|
#3
|
|||
|
|||
|
anh tamdinhvu vừa ra mắt đã có em xinh thế kia hỏi thăm.---> sướng
|
|
#4
|
|||
|
|||
|
Sao lại có người lạ vào đây thế hả Thu? Bạn em à? Em vào mà chẳng chào hỏi chị nhé. Hư quá!
|
|
#5
|
|||
|
|||
|
người nào mà lạ.em rể tương lai của chị đấy.em xin lỗi, chào chị nhá.chị là kiêu lắm đấy, ko cho em xin tí thời gian học hành gì cả, chỉ biết kiếm tiền thôi.
Ôi em đói, cả nhà ủng hộ trẻ em nghèo vượt khó phát....kekekke |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Hix...chán đời kinh khủng...chào Tâm nhé chắc cậu biết mình là ai chứ nhỉ...Onni ơiiiiiiii...chán quá
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
Chán cái giè? Opa toàn kêu chán mấy cái vớ vỉn thôi. Chẳng kêu gọi được đông đông người vào đây nhỉ? Vẫn những gương mặt xưa cũ, he... Mà lớp mình lười như hủi ấy. Chán kinh! Nhờ?
|
|
#8
|
||||
|
||||
|
Ừh ! Chúng nó chết hết rồi hay sao ý. Opa sắp lấy vợ đến nơi rồi mà chẳng có ma nào hỏi thăm gì cả. Lập BOx ra kiểu này sớm muộn cũng bị Close
|
|
#9
|
|||
|
|||
|
he he, chào các bác. Cuối cùng em cũng đăng nhập được để ăn chơi phè phỡn cùng các bác. :clap .
Thấy các bác vui vẻ quá em không chịu được, cũng phải đú đởn cái. Dạ, em là Hạnh. Rất vui được trở lại với pà kon.
|
|
#10
|
||||
|
||||
|
Ui trời..................lâu lém mới gặp....
|
![]() |
| Công Cụ | |
| Xếp Bài | |